(tiếp theo)
Kỳ trước, cũng trên mục này, chúng ta đã bàn về bổn phận của cha mẹ khi đem trẻ nhỏ đi máy bay. Trẻ vốn hiếu động, ít khi chịu ngồi yên, vậy cha mẹ cần lưu ý tìm cách ngăn giữ đừng để trẻ làm phiền những người chung quanh.
Vấn đề này được một độc giả đưa ra hỏi xin ý kiến bà Emily Post, chúng tôi xin đăng lại sau đây.

Ðộc giả này than phiền với bà Emily Post: Ði máy bay đôi khi cũng gặp chuyện bực mình. Các bậc cha mẹ dẫn con nhỏ theo mà không canh chừng trẻ, để chúng mặc sức quậy phá. Tôi từng là nạn nhân của tình trạng này. Ðang ngồi lơ mơ bỗng bị một cú đạp sau lưng ghế. Hoặc đang lim dim ngủ một vật gì đó rơi vào đầu. Ngoài ra còn thường xuyên bị tiếng la hét hay khóc lóc của những đứa trẻ thiếu chăn dắt quấy rầy. Vậy tôi phải làm sao để làm ngừng tất cả những chuyện này.
Trả lời: Vô phương. Trừ phi bạn đủ tiền đi máy bay riêng hoặc là mua một chỗ ngồi êm ả ở khu thượng hạng (first class seat). Trẻ con, xét cho cùng, cũng là hành khách. Tất nhiên cha mẹ cần phải răn đe và tìm cách giữ cho trẻ im lặng. Nhiều cha mẹ đã làm được như thế. Ðương đầu với những người không răn dạy con, làm cho các ông bố bà mẹ phải xấu hổ vì đã để cho con khóc hoặc phá phách chỉ khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Trong trường hợp này tốt hơn hết là bạn nên rời chỗ ngồi đi tìm một cái ghế trống khác để “thoát tai nạn”. Nếu không được thì bạn nên dùng dụng cụ earplugs để bịt tai lại (bạn nên mang những thứ này trong túi hành lý, hoặc hỏi người tiếp viên để mượn). Hoặc giả, bạn có thể nhờ người tiếp viên giúp đỡ. (Ðôi khi anh/cô ta có thể giải quyết được tình hình nhưng đừng quá tin vào chuyện đó.) Nếu tình hình trở nên tồi tệ quá bạn cũng có thể nhẹ nhàng nói với chú nhóc hoặc tía má nó, “Xin lỗi, nhưng tôi cứ liên tục bị đá vào lưng ghế rất khó chịu.” Biết đâu, nhờ gặp hên, thằng nhóc kia hoặc ông già nó sẽ xin lỗi bạn và chấm dứt trò nghịch ngợm rắn mắt.
MH – theo Emily Post