Menu Close

Trang thư tín ngày 15 tháng 3 năm 2018

Cat Hoang

Cảm ơn quý báo đã đăng trọn ý kiến phản hồi của tôi, không cắt bỏ và trả lời rất lịch sự, mặc dầu tôi tin là sẽ bị quăng vào sọt rác. Quý báo đã làm việc với một phong cách chuyên nghiệp hiếm có hiện nay và thể hiện sự tôn trọng độc giả.

Tran Yen Ho

Tôi đồng tình với quý báo về câu trả lời cho độc giả Truong Mong Hiep, là Trung Quốc đang “đầu độc” người Việt trong nước qua việc mua chuộc các cán bộ cấp cao để tuồn hàng tẩm độc, tuồn người vào Việt Nam. Như vậy liệu Việt Nam có bị mất nước như lời đồn về “hội nghị Thành Đô” không?

Chúng tôi tin rằng không và sẽ không bao giờ! Truyền thống chống Trung Quốc đã thấm trong máu người Việt bao thế hệ từ ngàn xưa. TQ đã từng áp đặt chế độ quan lại, chữ Hán cả ngàn năm mưu đồ “đồng hóa” người Việt nhưng không thành công. Nếu Hà Nội bán nước cho Trung Cộng thì dân chúng sẽ tự nổi dậy. Chưa kể hiện nay có internet, điện thoại, ti vi và hàng triệu người Việt yêu nước lưu vong, nhiều người có “trọng lượng” ở chính trường quốc tế, là những rào cản mà TQ không thể nào vượt qua!

Thai Nam Anh

Vừa rồi sự kiện Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ghé cảng Đà Nẵng đã làm dậy sóng dư luận, tôi là độc giả trung thành của Trẻ nhưng không thấy quý báo nhắc về tin này. Theo quý báo, việc này có ý nghĩa gì quan trọng không, hay chỉ là “dạo chơi” như những đời TT trước đây?

Đưa một Hàng không mẫu hạm “đi dạo” không phải là chuyện đùa, ngoài phí tổn rất lớn, còn nhiều vấn đề khác. “Messages” đưa ra là:

  1. Trấn an Việt Nam và những quốc gia Đông Nam Á đang ngả theo Trung cộng thấy Hoa kỳ sẽ không bỏ rơi họ.
  2. Cho Việt Nam và Đông Nam Á thấy rằng, Mỹ sẽ can thiệp bằng vũ lực nếu cần thiết
  3. Cho Trung Cộng và thế giới thấy “đồ chơi” thứ thiệt của Mỹ trên biển
  4. Chứng minh rằng, những lý thuyết về đảo nhân tạo và đường “lưỡi bò” là vô nghĩa.