Trương Thị Kim Chi
Cách đây mấy bữa, KC ngồi đợi sửa xe, thấy cuốn báo Trẻ, mở xem. Vui ơi là vui thấy “Tám mươi ngọn nến” trên báo. Rồi bữa nay nó đã xuất hiện trên Baotreonline. (Ghi chú của tòa soạn: truyện “Tám mươi ngọn nến của tác giả Trương Thị Kim Chi, đã đăng tại http://baotreonline.com/tam-muoi-ngon-nen). Lần nầy KC vẫn nhờ các anh chuyển nhuận bút cho các bác các chú TPB nha.
KC cũng vừa nhận được giấy biên nhận của Hội H.O cứu trợ TPB từ Báo Trẻ gửi. KC rất cám ơn Tòa soạn.
Lần sau Báo Trẻ khỏi gửi Biên nhận cho KC nữa nha, vì thấy phiền các anh chị và cũng không muốn Báo Trẻ tốn tiền tem 🙂
Cảm ơn Kim Chi về nghĩa cử đẹp với các anh chị TPB Việt Nam Cộng Hòa. Trẻ sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của bạn, nhất là “save” được 1 con tem:)
Hắc Báo
(….) Tôi không hiểu sao, khi mới đây, Mỹ đưa qua Úc chỉ có độ 1,500 lính Thủy Quân Lục Chiến mà báo chí của Mỹ gọi là một lực lượng hùng hậu được?
Đây không phải là lực lượng tác chiến mà để “đặt cục gạch”, như người Việt mình đánh dấu lãnh thổ để mua hàng mậu dịch sau 75. Nếu bạn đã coi “Bố Già” (The God Father), sẽ thấy con tin trong các cuộc họp đầu sỏ các găng-tơ Ý luôn nhờ vật thế mạng là dòng họ Bocchicchio, ai làm sứt cọng da của họ là… banh xác!
Khoi Nguyen Nguyen
Ông Tưởng Năng Tiến đã nói chính xác hiện trạng chùa chiền ở Việt Nam qua bài “Đảng và đạo” (Ghi chú của tòa soạn: Bài đã đăng tại http://baotreonline.com/da%CC%89ng-da%CC%A3o/). Nhiều chùa chiền Việt Nam, đặc biệt miền Bắc và sau này ở miền Nam là cơ sở kinh tài, mật vụ do công an điều khiển và thu lợi nhuận khổng lồ, hơn bất kỳ một ngành kinh doanh nào. Những chùa không nằm trong hệ thống công an điều khiển, như Liên Trì, sẽ bị bao vây và xóa luôn dấu vết. Đây là sách lược Việt Minh rập khuôn Trung Cộng kể từ 1945.
Ha Ngoc Suong
Đọc bài “Đảo phục sinh” của Đoàn Xuân Thu cười muốn bể bụng, ông này chắc không bao giờ bị vợ… rầy 🙂 (Chú thích tòa soạn: Bài đã đăng tại http://baotreonline.com/dao-phuc-sinh/)