Menu Close

Trang thư tín ngày 22 tháng 3 năm 2018

Hao Nhan

Nghe “giang hồ” đồn đại, tôi đặt cho cô bạn ở xa một cuốn Trẻ Xuân Mậu Tuất từ Amazon. Giá $23, gấp đôi cuốn tôi mua tại tòa soạn Trẻ Dallas. Tại sao có sự cách biệt lớn như vậy? Nhưng cô bạn khen quá, làm tôi cũng đỡ… xót ruột:)

Báo Trẻ Xuân 2018 do Amazon in toàn bộ bằng giấy láng (glossy) nên giá cao. Bù lại, hình ảnh tuyệt đẹp và vô cùng trang nhã. Nếu tặng “cô bạn ở xa” thì chúng tôi nghĩ là một món quà tinh thần xứng đáng 🙂

Bradon

Bài “Imagines” (Chú thích tòa soạn: Đã đăng tại http://baotreonline.com/imagines/) của Ian Bùi thật thấm, thật “đã”. Tôi mê bài này từ thời còn tiểu học. Đến nay vẫn còn thích nghe qua vài “version” nhưng cũng giống như TCS, đây là loại nhạc cổ xúy “chủ nghĩa đại đồng”, mang hơi hướm Mark! Chính những dòng nhạc này góp phần khai tử VNCH (…) cũng có dư luận cho rằng John Lennon bị ám sát là do “sát thủ” của chính phủ dàn dựng để bịt cái loa “phản động” này. Hư thực phải chờ lịch sử trả lời.

Ha Dung Quan Thuong

Trong bài “Mừng Xuân ở thủ đô tị nạn”  của Thanh Thư (Chú thích tòa soạn: Đã đăng tại http://baotreonline.com/mung-xuan-tai-thu-do-ti-nan/) có hình ông Giám Đốc Nelson mặc áo dài khăn đóng, trong khi ông Thị Trưởng Việt Nam Tạ Đức Trí thì lại “diện” suit.

Bạn rất tinh mắt, nhưng trong bức ảnh phát biểu ông Tạ Đức Trí đã thay bằng quốc phục Việt Nam. Cảm ơn ý kiến của bạn.

Thong Nguyen

Tôi có xem một chương trình trên ti vi, một “anchor” của Fox News có nói “Trung Quốc không phải là bạn, mà là kẻ thù của nước Mỹ!”. Tôi cũng nhận thấy như vậy, tất cả can thiệp của Hoa Kỳ trên thế giới đều bị Trung Cộng cản phá, khi thì bỏ phiếu trống, khi thì giật dây. Chưa kể họ phá giá trên tất cả mặt hàng, hòng đánh sập kinh tế nước Mỹ. Mỗi món hàng mua từ “Made in China” sẽ biến thành vũ khí để giết hại con em chúng ta, phá hoại kinh tế Hoa Kỳ. Tôi căm ghét những công ty Mỹ vì lợi nhuận vẫn tiếp tay mua hàng TC!