Menu Close

Trang thư tín ngày 29 tháng 3 năm 2018

Tran Viet Phap

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương với truyện “Ở trọ”  (đã đăng tại trang nhà của Trẻ: http://baotreonline.com/o-tro/). thật đáng suy nghĩ, ít người thấy cuộc đời đúng là một nơi tạm bợ, tạm thời. Họ tranh đua, giành giật nhau từng tí hư danh, để biến đời sống ngắn ngủi thành địa ngục…

Hải Đăng (Rowlett-TX)

Việc gia tăng áp lực với Trung Cộng hiện nay của Mỹ tôi thấy hơi giống chiêu thức thời TT Reagan khiến Liên Sô sụp đổ. Với đà chạy đua vũ trang này, Trung Quốc sẽ đứt gân máu và “giãy chết” như Liên Sô trước đây. Hãy chờ xem!

 Hồ Thanh Bươn

Trong bài của  ông Vũ Hiến, có vẻ như “công” đàm phán giữa Trump và Ủn là thành tích của Nam Hàn, nhưng theo tôi không hoàn toàn như vậy. Đây là sự phối hợp, nếu không nói là kịch bản của Mỹ, Mỹ đóng vai “hăm dọa”: điều quân, gắn hệ thống chống hỏa tiễn xuyên lục địa, chặn bắt tất cả tàu buôn bán với Bắc Hàn. Khi thấy mọi chuyện bế tắc và chính phủ Mỹ không nói “chơi chơi” như trước đây. Bắc Hàn buộc phải rụt vòi, việc họ có “thành tâm” hay không chưa thể nói chắc, nhưng ít ra họ làm một điều chưa từng có, là chịu ngồi đàm thoại với Mỹ mà gần như không đòi hỏi yêu sách quá quắt như trước đây…

 Ánh Trần

Thưa anh Xe bagac Handyman, mỗi năm cứ vào khoảng tháng Ba, trời hơi ấm một chút, là những cây xung quanh nhà tôi, hình như cây oak….. tôi không rành lắm, bắt đầu ra lá non, rồi trổ hoa, sau đó thì sâu con, sâu đo con cỡ cây tăm nhang, gió thổi bay tòn teng rồi rớt xuống đất. Nó nhỏ nhưng nó đo đo…thấy sợ quá…Vì cây nằm bên đường đi nên khi đi qua cây đó, hay bị vướng mấy con sâu….ghê quá!

Xin anh vui lòng chỉ dùm tôi thuốc chi để trừ mấy con sâu này, trước hết chắc là phải trừ bướm đẻ ra sâu quá, phải không anh. Xin chân thành cám ơn anh nhiều. Chúc anh luôn vui và mạnh.

Chúng tôi đã chuyển thư đến người giữ mục, hy vọng bạn sẽ được hồi đáp sớm. Thân.