Với người Việt chúng ta hiện đang sống trên nước Mỹ này thì việc đi cruise (du hành trên tàu biển) không còn là điều xa lạ nữa. Nhiều người, nhiều gia đình đã đi và sẽ còn đi nữa. Tuy vậy vẫn có người chưa biết tới. Do đó, những điều ghi nhận sau đây được coi như để nhắc nhở, hy vọng sẽ có thể giúp ích phần nào.
Ký mục gia John Frenaye cho biết gần đây được đi du hành trên chiếc tàu lớn nhất vòng quanh thế giới có tên “Royal Caribbean International’s Freedom of the Seas”. Và ông đã hưởng được nhiều vui thú và lợi ích. Tuy nhiên sau khi chứng kiến hành động và cách xử sự của một vài hành khách, ông tự hỏi phải chăng chuyến du hành này là cơ hội để những người này biểu dương sự thô lỗ của họ. Và ký mục gia John Frenaye đã đưa ra một số nhận định và nguyên tắc ứng xử khi đi du hành trên tàu biển.

– Ðừng nghĩ rằng mọi sự đều hoàn hảo trên chuyến du hành. Hãy tưởng tượng một chuyến tàu chở từ ba đến bốn ngàn người thì làm sao có được sự hoàn hảo cho hết thảy mọi hành khách. Cái toilet của bạn có thể bị nghẽn. Nắm cửa có thể bị lỏng, rời ra. Những người cùng ngồi ăn với bạn có thể thô lỗ, bất lịch sự. Vậy bạn nên có một thái độ hòa nhã để chuyến du hành của mình được êm ả.
– Hãy cho phép mình vận động (exercise) một chút đi. Vào giờ ăn hoặc giờ trình diễn shows, tôi nhiều lần chứng kiến cảnh người tụ tập quanh các thang máy trên tàu gây ra sự chen lấn bực bội. Do đó nếu bạn còn có sức khỏe thì tại sao không rời cái đám đông sôi sục ấy để dùng cầu thang hoặc là hành lang cho người đi dạo (promenade deck).
– Hãy giữ im lặng. Không việc gì phải sập mạnh cánh cửa khi bạn vào phòng riêng (cabin) hoặc bước ra khỏi phòng. Làm như thế vào lúc 3 giờ sáng là bất lịch sự đấy. Hãy đóng cửa phòng nhẹ nhàng để giữ sự yên ả. Bạn chưa bao giờ đi cruise hả? Có thể có cả trăm cái phòng trên tàu nghe được tiếng sập cửa của bạn đấy.
(còn tiếp)