Orlando – Như thông lệ hàng năm – mỗi tháng Tư về – các tổ chức, hội đoàn khắp nơi trên thế giới cùng nhau tưởng niệm ngày cả nước “đắm chìm trong tăm tối” (lời nhạc: Việt Khang). Đặc biệt, năm nay Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida (BCH CĐVN/TTFL) đã tổ chức trong hai ngày. Lễ tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 5 vị tướng đã tuẫn tiết khi Sài Gòn thất thủ và thường dân vô tội vào thứ Bảy ngày 28 tháng 3 tại hội trường Sorosis Woman’s Club và buổi biểu tình phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, giương cao ngọn cờ chính nghĩa và quyết tâm của người Việt tỵ nạn vào đúng ngày 30 tháng 4 – thứ Hai – tại góc đường Mills Ave., và Colonial Drive (SR 50).

Chúng tôi xin trích đăng bài phát biểu của cô Minh Ngọc, chủ tịch BCH CĐVN/TTFL để thay cho bài tường thuật này:
“Đã 43 năm trôi qua, kể từ lúc miền Nam rơi vào tay cộng sản Bắc Việt. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã mở đầu cho những trang sử đau thương của dân tộc. Ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất, họ bị đối xử tàn bạo và bỏ thây trong lao tù cộng sản. Hàng triệu người dân miền Nam phải rời xa đất Mẹ, liều chết bỏ nước ra đi bằng đường bộ hoặc đường biển, bất chấp hiểm nguy. Những người còn kẹt lại sống lầm than trong một chế độ độc tài, tham lam và dốt nát.

Biến cố đó là một cái tang của dân tộc, một thảm kịch, một vết thương vẫn còn hằn sâu, rướm máu trong lòng của mỗi con người chúng ta. Cái ngày đánh dấu cho sự mất tự do, mất nhân quyền của người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Ngày mà nền giáo dục của miền Nam không còn dạy về đạo lý làm người, về lịch sử oai hùng của tiền nhân mà chỉ chú trọng vào Đảng cầm quyền. Ngày mà người dân bị bán đi lao động ở nước ngoài, phụ nữ bị bán làm nô lệ tình dục cho các quốc gia Đại Hàn, Đài Loan, Malaysia…ngày mà con người có thể làm những chuyện vô cảm vì miếng cơm, manh áo.

Sau 43 năm dưới ách cộng sản, miền Nam Việt Nam từ một “hòn ngọc Viễn Đông”, được ngưỡng mộ bởi tất cả các nước Đông Nam Á và những nước như Úc, New Zealand… giờ đã trở nên nghèo nàn, lạc hậu và đầy tệ nạn xã hội. Người dân không được biết những gì đang xảy ra trên chính quê hương của mình; kể cả việc Đảng cầm quyền dâng biển đảo, làm ngơ cho Tàu Cộng đầu độc dân lành. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại mà giới cầm quyền bán nước cho ngoại bang để mưu cầu danh lợi như đảng CSVN. Họ là tội đồ của dân tộc. Tội bán nước trời sẽ không dung, đất sẽ không tha.

Hôm nay, chúng ta có mặt tại nơi đây để tưởng niệm biến cố đau thương này. Chúng ta tri ơn những anh hùng vị quốc vong thân để bảo vệ miền Nam trước năm 1975, ngưỡng mộ những vị tướng đã tuẫn tiết trong tháng Tư Đen, thà chết không đầu hàng giặc.

Cầu mong cho hương linh những người nằm xuống cho quê hướng đất tổ được vãn sanh nơi miền an lạc. Và nguyện cầu cho quê hương sớm thóat khỏi cảnh lầm than và ách cai trị của cộng sản và Tàu cộng.

… Chúng ta cảm ơn thế giới tự do đã dang rộng vòng tay nhân ái để đón nhận chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải giữ gìn những tinh hoa, bản sắc, ngôn ngữ của dân tộc; đồng thời truyền dạy cho thế hệ tiếp nối về lịch sử Việt Nam, về cuộc chiến tranh xâm lược để chứng tỏ rằng, dù hội nhập với cuộc sống người bản xứ, chúng ta luôn là Vietnamese-American.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Tế Lễ nam đã giúp cho việc tế lễ tưởng niệm hương linh của các chiến sĩ, đồng bào tử nạn trên đường di tản cũng như trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm tự do’ cô Thương Cúc đã chuẩn bị bàn thờ, hoa quả thật chu đáo.

Chúng tôi chân thành cảm ơn hai người MC duyên dáng: nha sĩ Nông Thanh Nhung và dược sĩ Trần Minh Thống, toàn ban văn nghệ với anh Tuấn keyboard, anh Đạt guitar, ca sĩ Quốc Phú và Thanh Tâm cùng những ca sĩ cây nhà lá vườn đã khổ công tập dợt những bài hát đấu tranh cho buổi lễ Tưởng Niệm hôm nay.

Cảm ơn các anh chị âm thầm những công việc “behind the sence” như anh Đoàn Khắc Vinh… các cô hoa hậu cộng đồng, hoa hậu áo dài và các chị đã tham gia trong ban tiếp tân, ban ẩm thực, anh Trương Quang Hiếu (phó nội vụ) đã phụ trách phần âm nhạc cho slideshow cùng các mạnh thường quân.

Sau cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị quan khách và đồng hương hiện diện nơi đây. Điều này nói lên niềm yêu thương dân tộc, nỗi nhớ về quê hương và nỗi đau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975 cũng như sự quan tâm của quý vị đối với sinh hoạt cộng đồng.

Trong tình hình nguy cập hiện nay, xin mọi người hãy bỏ qua những mâu thuẫn, hiềm thù cá nhân để cùng nhau xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh, làm hậu thuẫn cho đồng bào quốc nội, trên cơ sở đoàn kết, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.”

Bài phát biểu của cô Minh Ngọc, làm chúng tôi bùi ngùi hồi tưởng đến lời nhạc trong ca khúc đấu tranh Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ:
“Từ phương xa nhìn về quê hương/ Đất nước tôi sau bốn ngàn năm/ Ải Nam Quan nay không còn/ Hoàng – Trường Sa nay không còn/ Mẹ Việt Nam ơi…” “Hãy biết yêu quê hương Việt Nam/ Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên/ Đừng thơ ơ, đừng làm ngơ/ Triệu con tim, cùng bước tới/ Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng”















Và dưới đây là một số hình ảnh cuộc biểu tình vào ngày 30 tháng 4 tại Orlando mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được:











