30/4 tại Atlanta
Atlanta- GA. Vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật 29/4/2018 tại JC Event Hall 5775 Jimmy Carter BLVD Suite 250 Liên Hội Chiến sĩ QLVNCH- Georgia đã tổ chức Lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 và thắp nến tưởng niệm 50 năm thảm sát Tết Mậu Thân 1968. Ông Ðoàn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức đọc lời khai mạc, bày tỏ sự biết ơn đối với những người con yêu quý của Tổ quốc đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ và anh linh những người con Việt trên đường đi tìm tự do đã bỏ mình nơi rừng sâu hoặc biển cả bao la. Dân biểu Hạ viện Tiểu bang GA ông Pedro Marin đã nói chuyện tâm tình với những người có mặt đồng thời trao Nghị quyết của Hạ viện Tiểu bang công nhận 30/4 là ngày Quốc hận của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Tiểu bang GA.
Cô Nguyễn Trà My Chủ tịch Cộng đồng đã trao cho ông Ðoàn Văn Tịnh bản Nghị quyết công nhận Cờ vàng trong tiếng vỗ tay tán đồng của cả khán phòng.
Trần Phú Đa
Đêm tưởng niệm Tháng Tư Đen tại UCF
Orlando- FL. Rất sớm, vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, Hội Sinh Viên người Mỹ gốc Việt của trường Ðại học University of Central Florida (UCF) đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen. Ðón nhóm phóng viên Trẻ và chừng 20 khách mời là khoảng 20-30 sinh viên mặc trang phục toàn đen. Chúng tôi nhận thấy có cô Minh Ngọc Nguyễn, Chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Việt CFL, và cựu Hoa Hậu Áo Dài Bảo Anh; ông Nguyễn Hữu Cang, thông tín viên đài truyền hình SBTN; bà Karen Nguyễn, điều phối viên sinh viên UCF và lãnh đạo của Hiệp hội cựu chiến binh quân đội; ông Nguyễn Trung Châu, hội trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị… Sinh viên Mai Linh bắt đầu với câu chuyện của mình, cha mẹ cô vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc sống mới để cô và em của cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô tiếp: “Tôi sẽ luôn nhớ mãi quá khứ đó để sống tốt hơn trong hiện tại, tương lai và luôn tự hào là một người Mỹ gốc Việt…”. Sau khi xem những thước phim ngắn về chiến tranh và biến cố năm 1975, các em mời mọi người ra sân xếp thành một vòng tròn để đốt nến và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đau buồn của bản thân và gia đình đã hứng chịu trong thời gian sống trong chế độ cộng sản, trong lao tù, cùng những sự thoát hiểm nguy nan trong những tháng ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông đi tìm tự do.
Ðêm tưởng niệm tháng tư Ðen do các em trường UCF tổ chức ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.
Vi Ma
Austin tưởng niệm 30/4
Austin, TX. Cộng đồng người Việt tại thành phố Austin đã phối hợp với Cộng đồng người Việt San Antonio cùng tổ chức Lễ tưởng niệm Quốc Hận 30.4 tại cùng địa điểm năm trước tức là nhà thờ Việt Nam (Giáo Xứ các Thánh Tử Ðạo VN).
Buổi Lễ được bắt đầu vào lúc 5:30pm ngày Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018 và kết thúc gần 9 giờ cùng ngày.
Mở đầu là nghi thức chào cờ, mặc niệm và dâng hương trước Ðài Tử Sĩ.
Sau đó là phần phát biểu lần lượt của chủ tịch Cộng Ðồng Austin, San Antonio, Linh Mục chánh xứ và đại diện thế hệ thứ hai.
Trong phần phát biểu của LM Lê Minh, ông nói “bản thân tôi cũng là con của HO, nên tôi rất hiểu những cảnh đời, những ngày tháng mà người Việt chúng ta đã trải qua sau ngày 30.4. Trong cương vị một Linh Mục, tôi đều nhắc nhở giáo dân không thể nào quên ngày 30 tháng 4 và ý nghĩa ngày Quốc Hận”
Trong chương trình cũng có trình chiếu “The Risk of Freedom” do “đạo diễn” Alex Le 16 tuổi thực hiện và “Truyện Việt Kiều” do “đạo diễn” Ray Le. Cả hai cuốn phim đều nói về những rủi ro, nguy hiểm của người Việt trên con đường vượt biển tìm tự do.
Lê Hùng
Boston tưởng niệm 30/4
Boston. MA. Tại Tiểu bang Massachusetts, cộng đồng người Việt đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen trong các ngày 28 và 29 tháng 4 tại hội trường nhà thờ Saint Gregory và City Hall. Riêng tại City Hall cộng đồng vinh dự đón tiếp ông Thị trưởng TP Boston Marty Walsh cùng nhiều quan chức lẫn đại diện các Tôn giáo Hội đoàn của Cộng đồng. Nhiều đồng hương từ tiểu bang Connecticut và New Hampshire, là những nơi ít người Việt sinh sống hơn ở Boston cũng đến tham dự. Ngoài ra tại Ðài Tưởng Niệm các chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH cũng được quý đồng hương đến kính cẩn chiêm bái và tưởng nhớ đến sự hy sinh của các chiến sĩ.
Nguyễn Lê Trân