Thương con
Ta thì bảo “thương cho roi cho vọt”, còn Mỹ thì “thương cho roi cho điện” vì xứ sở đã phát triển, điện đóm đầy đủ. Đó là kể về một người mẹ tại Arizona đã “thương” con nên đã dùng “roi” điện taser để đánh thức đứa con trai ngủ nướng, không chịu đi lễ nhà thờ. Bà mẹ này khai với cảnh sát là bà chỉ dùng súng điện để dọa con trai nhưng cảnh sát lại phát hiện hai vết bầm nơi chân con trai bà. Bà bảo bà chẳng làm gì sai trái cả vì Chúa là trên hết, bà phải dạy dỗ con (một bài học) về tội không kính Chúa. May mà chỉ là súng điện chứ không phải súng thật. Chúa ơi! Không biết Chúa có tha lỗi cho con chiên sùng đạo này không.
Nước bọt Sài Gòn
Có thể có người sẽ nghĩ rằng cái tít bị sai chính tả vì lẽ ra là (phóng sự) nước… ngọt Sài Gòn chi đây. Xin thưa nước bọt đây là nước miếng, một hiện tượng đang “báo (cái) động và căng (cái) thẳng” tại “Hòn Ngọc Viễn Đông” một thời. Theo người dân trong nước thì việc đi đường hiện nay bỗng dưng bị nhận ngay một bãi nước miếng của ai chạy xe phía trước phun hay khạc nhổ bay vô mặt đã trở nên bình thường. Lắm người phe ta (hay phe Tàu) đều mang “văn hóa” khạc nhổ (rất văn minh) nơi công cộng, nay theo đà phát triển kỹ thuật – đi từ điện thoại bàn đến điện thoại di động, nên dân ta cũng khạc nhổ… di động. Lúc đang lái xe. Trúng ai nấy chịu. Thành phố chí minh giờ thiếu văn minh, nói chung rất là… bịnh.
Sinh nhật nhà giàu
Thương kiểu bà mẹ kính Chúa trên là thương… đau, còn thương theo kiểu luật sư chuyên lo về tai nạn xe cộ Thomas J. Henry tại San Antonio, Texas mới là thương… hiệu. Sinh nhật cậu quý tử tròn 18 tuổi, ông mời nhóm đạo diễn và cả dàn nhân viên Hollywood sang làm chương trình (sinh nhật), có cả các ca sĩ nổi tiếng trình diễn và là khách mời. Quà sinh nhật cho con là chiếc Ferrari cáu cạnh cùng cái đồng hồ Portugieser Tourbillon có giá trên 200 ngàn đô. Chi phí tiệc chỉ có… bốn triệu đô. Nghe biểu còn thua tiệc “quinceanera” cho con gái 15 tuổi (vợ ông gốc Mexico) năm trước thì tốn tới sáu triệu đô. Ông biểu “đời có một lần mà”. Bởi vậy sinh nhật của chính ông hồi tháng trước thì ông chi hơn con chỉ một chút: 4.5 triệu đô la. Chẳng lẽ ở San Antonio đụng xe dữ thần lắm sao mà luật sư này giàu quá cỡ vậy ta?