Menu Close

Trang thư tín ngày 26 tháng 4 năm 2018

Thu Thủy

Truyện “Tám mươi ngọn nến” (Chú thích tòa soạn: truyện ngắn của Trương Thị Kim Chi, đã đăng tại http://baotreonline.com/tam-muoi-ngon-nen/) dễ thương, phong cách rất “Tây”, đặc biệt đoạn kết, có hậu mà vẫn “lấy” nước mắt…

 Vịnh Kansas

Vừa rồi tôi đọc tin trên mạng, thấy “Theo thông báo của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Thái Bình thì vào ngày 10 tháng tư, cựu tù chính trị Nguyễn Văn Túc, một thành viên khác nữa của Hội Anh Em Dân Chủ, sẽ bị đưa ra xét xử cũng với cáo buộc theo điều 79 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.

Ngẫm lại rất buồn cười, cái “chế độ” gì mà sao ai cũng muốn lật đổ, và ai cũng có thể “lật” được, từ một người bắt tép, vá bánh xe cho đến cụ già 80 tuổi?

Tám Tàng

“Cường phố miễn phí“ của Du Uyên (Chú thích tòa soạn: Bài đã đăng tại http://baotreonline.com/cuong-pho-mien-phi/), nói về những hoạt động nhân đạo của người Sài Gòn. Tính “lây nhiễm” mạnh như melting pot ở Mỹ, hễ đã sống ở Sài Gòn, người vùng miền khác cũng dần gột bỏ sự ích kỷ, nhỏ nhen mang đậm sắc địa phương để trở nên khoáng đạt, hào phóng và tử tế hơn… Ai cũng biết, ở Việt Nam đang dậy lên sự hồi tưởng về miền Nam cũ, Sài Gòn xưa, từ âm nhạc, kiến trúc, văn hóa, văn minh… đủ để người Việt nhận ra Sài Gòn đích thực là thủ đô kinh tế và văn minh chứ không phải Hà Nội “ngàn năm văn hiến”, đất Thăng Long này đã bị chế độ Hồ Chí Minh làm cho thui chột và tàn lụi… (xin nói thêm, ban đầu tôi chẳng hiểu cái tựa, sau được người bạn giải thích, “cường phố” là một thành phố, khu phố nổi bật về đồ miễn phí). Không hiểu có đúng không?

Một giải thích rất hay. Cảm ơn bạn 🙂

 NguoiVietYeuNuoc

Quý báo nghĩ sao về cuộc chiến thuế quan (tariff) giữa Mỹ và Trung Cộng. Hồi cuối tuần, nhóm chúng tôi tranh luận tưng bừng và đi đến kết luận, Mỹ và Trung không ai thua cả, chỉ có người tiêu dùng là thua thiệt. Như vậy, ông Trump này (lợi) hại quá!

Kẻ bại trận phải là Trung Cộng! Đây là ván cờ thế mà Mỹ chủ động bày ra, là nước chiếu bí. Ngoài Mỹ, hàng chục đàn em và đồng minh của Mỹ cũng ngấm ngầm (chờ lệnh) khai hỏa! TC không thể chống đỡ nổi, dầu chỉ nửa hiệp. Khi TC (ấm ức) chịu thua, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt “luật lệ” và sẽ là lợi ích chung cho toàn cầu về sau.