Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (05/24/2018)

Bạo lực gia đình

Cư dân khu chung cư tại Neustadt bên Đức một phen hoảng hồn vì tiếng la hét, tiếng đánh nhau ầm ĩ của đôi vợ chồng trẻ đang phát ra từ căn phòng của họ. Được các hàng xóm cấp báo là có thể đang có bạo lực gia đình, vợ (hay chồng) đang bị đánh, cảnh sát đến gõ cửa thì mới biết cả hai vợ chồng đang (vui vẻ) tập một môn võ Nhật do người hàng xóm khác truyền nghề. Theo tường trình cảnh sát thì cả hai vợ chồng cùng thầy dạy võ rất thân thiện và mời cả cảnh sát vào tập võ chung để… phòng thân nhưng rất tiếc là cảnh sát còn bận công vụ.

bao-luc-gia-dinh

Văn minh nước lớn

Thành phố Daye thuộc tỉnh Hồ Bắc bên Tàu vừa thử nghiệm và áp dụng kỹ thuật cao (thế) rất (ư) là văn minh để ngăn ngừa người bộ hành (ngang tàng), hay băng sang ngã tư, chẳng tuân theo tín hiệu, đèn đóm báo hiệu gì cả. Thành phố này cho lắp đặt các hệ thống cảm biến ngay ngã tư để ai băng qua đường khi đèn chưa cho phép đi thì sẽ bị vòi phun nước ướt đồ cũng như có máy chụp hình và phóng lớn lên màn ảnh gắn ngay ngã tư. Họa may phun nước… miếng thì dân nó văn minh ra chứ phun nước, chụp hình thường thì nó cứ đi, cứ vượt đèn đỏ. Hổng hiểu gọi điều này là văn minh nước lớn hay văn minh nước… giếng.

van-minh-nuoc-lon

Thủ tướng mua cá

Ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xứ ta hiện nay là một người học cao hiểu… lộn vì theo hồ sơ lý lịch đăng trên trang Wikipedia tiếng Việt thì dù ngài có bằng B (thui) Anh văn nhưng khá nổi tiếng khi phát biểu “Made in Vietnam” thành “Ma-dê in Việt Nam” (lộn thôi mà) như mọi người đã biết. Điều chưa biết là thủ tướng ta còn hay “vi hành” đi mua lặt vặt đó đây (để quay phim chụp hình). Theo các thước phim thời sự trong nước thì tuần qua ngài thủ tướng đã đến một bến cảng tại Gio Linh, Quảng Trị hỏi mua cá tươi. Nghe đám cận vệ bảo ngài chỉ mua (làm kiểng) chứ không ăn vì sợ cá “Ma-dê in Việt Nam” vẫn còn bị nhiễm độc từ Formosa.

thu-tuong-mua-ca