An ủi
Người phụ nữ loay hoay thử hoài ở một cửa hàng thời trang. Lát sau bà than phiền với anh bán hàng:
– Vòng hai tôi lớn quá, khó chọn đồ.
– Thưa bà, không sao đâu ạ. Tôi đã thấy những vòng hai còn to hơn của bà nhiều.
– Anh làm ở cửa hàng này lâu chưa?
– Được một tháng thôi ạ.
– Thế trước anh bán ở đâu?
– Trước kia thì tôi làm việc ở Sở thú ạ.

hoàng hoa (San Francisco-CA)
Áp dụng
Tược và Tùng đi dạo trong rừng. Tùng trượt chân rơi xuống hố:
– Tược chạy về lấy cuộn dây thừng kéo tao lên, mau!
Tược ba chân bốn cẳng chạy về, và trở lại với cuộn dây thừng:
– Dây thừng nè Tùng!
Rồi ném nguyên cuộn dây xuống. Tùng la chói lói:
– Mầy ngu quá. Phải giữ lại một đầu rồi kéo tao lên chứ.
– Vậy tao cầm một đầu, mầy một đầu, phải không?
– Đúng rồi.
Tược nghe thấy thế bèn nhảy luôn xuống hố, cầm một đầu sợi dây lên:
– Vầy phải không?
cassi nguyễn (Safety Harbor-FL)
Lời thật
Nhà Tũn có khách Việt kiều đến chơi. Khách thấy Tũn khen:
– Tũn ngoan quá, lại mặc đồ đẹp nữa. Lại đây bác cho quà.
Mẹ thấy Tũn nhận gói quà mà không nói gì cả, bèn nhắc:
– Tũn, con không biết nói gì à?
Tũn tỉnh bơ:
– Dạ con không biết!
– Con có nghe mẹ nói gì mỗi khi bố đưa tiền lương cho mẹ không nào?
– Dạ, con có nghe ạ.
– Thế nói với bác đi!
Tũn lập tức quay phắt lại, quắc mắc nhìn ông khách:
– Có nhiêu đây thôi, hả, hả? Ông đem đi nuôi bồ nhí rồi phải không?
holly boy (Houston- TX, sưu tầm)