Menu Close

Biểu tình ở Paris

Để đồng hành với dân trong nước biểu tình chống dự luật đặc khu của CSVN, ngày 10 tháng 6 người Việt tại Paris đã tổ chức biểu tình tại một công trường nhỏ nằm ngay tại Paris quận 16. Cuộc biểu tình không đông nhưng khí thế, có cả mấy người Ấn Độ sinh ở VN tham gia.

013-bieu-tinh. 012-bieu-tinh.. 011-bieu-tinh. 010-bieu-tinh 09-bieu-tinh 08-bieu-tinh 07-bieu-tinh 06-bieu-tinh. 05-bieu-tinh 04-bieu-tinh. 03-bieu-tinh. 02-bieu-tinh. 01-bieu-tinh

Chuyện bên lề:

Có một anh cầm khẩu hiệu có ghi hàng chữ Communist China & VietNam get out of Vietnam, thấy người Tàu đi ngang qua tò mò đứng lại nhìn, anh đến trước mặt và giơ cao tấm bảng trước mặt họ, họ vội vàng quay lưng đi nhanh.

Một anh trong đám biểu tình đầu chít khăn vàng viết những chữ chống chế độ cộng sản, anh được mời lên phát biểu cảm tưởng. Anh đang tức giận, anh nói lớn như hét, “Tại sao, tại sao như thế này chứ? Tui ở từ xa đến, phải ngủ lại Paris đêm qua, để hôm nay đến đây cho kịp và tôi vô cùng thất vọng, người trẻ đâu hết rồi, và tại sao lại ít người tham dự như thế này ???”

Riêng người viết hai ngày liên tiếp, tay xách nách mang, quay phim, chụp hình thời sự mới nhất, rồi về viết bài, chọn hình, làm phim để ra kịp số báo mới nhất, và chuyện người làm báo 4 giờ sáng mới đi ngủ…