Quần
Quần Tây tức quần du nhập từ bên Tây, quần ống loe tức quần ống rộng, quần đùi tức quần lòi… đùi, còn quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa là đất Việt bị bán cho Tàu. Nhưng cái quần của cầu thủ bóng rổ LeBron James thì chẳng biết gọi là gì cho đúng vì nó nửa đùi, nửa Tây, nửa vét-tông, nên có người gọi là quần… què (ống). Nhưng nó được chú ý vì chỉ riêng bộ đồ vía của LeBron James mang đến trước trận đấu đầu tiên chung kết NBA 2018 này thì nghe biểu có giá hơn 45 ngàn đô la, nếu kể “phụ tùng” đi kèm thì lên đến 87 ngàn đô. Tức nhiên không tính giá trị nữ trang chàng mang. Đi học làm chi (cho má nó khi), chơi banh như LeBron vậy mà bộn tiền.
Lòng mẹ
Mẹ Tây hay mẹ Ta cũng đều thương con, chỉ có cách thương có khác… chút đỉnh (núi), tức một trời một vực. Như bà mẹ Johanna Sandstrom bên Thụy Điển có hai con là Nova và Kevin. Vì quá thương con nên bà đi thuê người xăm tên hai con lên cánh tay mình. Về đến nhà, người mẹ mới (hốt hoảng) nhận ra rằng cái thằng thợ xăm (chết tiệt) đã xăm lộn tên Kevin thành Kelvin. Chuyện đã lỡ mà muốn xóa bỏ, xăm lại tên thì… khó quá nên ra thành phố đổi tên con từ Kevin thành Kelvin coi mòi dễ hơn. Trả lời trên báo chí, Johanna biểu đổi tên con xong bà mới thấy tên mới của con cũng “cool” và lạ (như hình xăm của bà). Xứng đáng nhận danh hiệu “Mom of the Year” chăng?
Bán nhà tặng thêm quà
Nhiều người bán nhà dọn đi xa nên để lại bàn ghế, tủ lạnh, máy giặt… cho chủ mới, xem như quà tặng (khỏi mất công mở garage sale). Bởi vậy chủ nhân căn condo rộng 15,000 Sq.Ft. trên tầng 45 của cao ốc Atelier tại Manhattan, New York cũng rao bán nhà cộng thêm quà tặng (bất ngờ). Căn condo rộng bằng cả chục cái nhà (nhỏ) có 10 phòng ngủ, 11 phòng tắm, lót đá cẩm thạch và trang trí xa xỉ được chủ nhân rao bán giá (rẻ) là 85 triệu đô la. Chủ nhân biểu ai mua căn condo này sẽ được tặng thêm hai chiếc xe Roll Royce Phantom, một chiếc Lamborghini, một chiếc thuyền buồm, một biệt thự nghỉ mát mùa Hè, cung cấp quản gia… Chưa hết, chủ nhà còn cho thêm “bonus” là hai vé du lịch lên… vũ trụ. Nghe phát ham.