Ảnh: Cát Ngọc Giao
Có mặt lúc 6:30 chiều Chúa Nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018, chúng tôi khuân dụng cụ âm thanh đến nơi tổ chức: Trụ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngay khuôn viên trung tâm thương mại của người Việt tại Orlando trên đường Colonial thuộc tiểu bang Florida; thì đã thấy khá đông người có mặt. Ghế đang sắp trên sân, biểu ngữ đã căng trên cao và chung quanh khu vực. Một rừng Cờ Vàng bay khắp nơi. Hơn thế, hệ thống âm thanh do anh Nhân (người có tinh thần trách nhiệm rất cao) phụ trách đã sẵn sàng để sử dụng. Chuyển hệ thống riêng của mình ra xe xong, chúng tôi nhập cuộc biểu tình với mối âu lo khác: Mưa. Thật như thế, suốt mấy tuần lễ nay, Orlando và các vùng lân cận không ngớt những trận mưa tầm tã. Nước đầy ngập các ao, hồ. Và hôm nay, tin tức khí tượng loan báo số con đáng ngại 30% mưa.

Đúng 7 giờ chiều, trời vẫn sáng trưng. Nắng và nóng. Dân chúng các nơi đổ về thật đông. Chưa bao giờ có cuộc biểu tình nào đông đảo và khí thế cao ngất đến như vậy. Khoảng 200 người. Không đủ ghế thì chúng ta cùng đứng. Tất cả có mặt để chung lòng chia sẻ nỗi đau của dân Việt. Để quyết tâm phản đối chính quyền Việt Cộng ban hành “Dự Luật Đặc Khu”. Và để tỏ thái độ căm phẫn hành động bán nước, hại dân của tập đoàn Việt Cộng. Và quan trọng nhất là đồng hành với đồng bào trong nước đã và đang tiếp tục biểu tình tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn… trong hai ngày cuối tuần này.

Để có cùng thời gian biểu tình với quốc nội, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida chỉ có một thời gian ngắn để chuẩn bị nhưng số đồng bào có mặt đã nói lên tinh thần quốc gia của cư dân Việt tại Orlando. Nhờ thế, ban tổ chức đã khai mạc đúng 7 giờ như chương trình thông báo.






Sau Nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và Mặc Niệm là lời giới thiệu quan khách tham dự của ông Phạm Ngọc Cửu, người điều hợp chương trình. Tiếp theo đó, Chủ tịch CĐVN/TTFL, bà Minh Ngọc chào mừng quý đồng hương hiện diện đồng thời bày tỏ quan niệm của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản vùng Orlando và phụ cận. “…cùng đồng bào quốc nội và tất cả các cộng đồng người Việt ở tiểu bang Florida nói riêng, tất cả các cộng đồng người VN ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, CĐVNTTFL của chúng ta tổ chức biểu tình PHẢN ĐỐI Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho Tàu Cộng thuê đất……ngoài ra chúng ta cũng PHẢN ĐỐI Dự Luật An Ninh Mạng của Quốc Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam…”. Kết thúc bài diễn văn là lời cám ơn đến các hội đoàn, các đoàn thể tôn giáo, chính trị, các cơ quan truyền thông, báo chí và đồng bào đã đến tham dự cuộc biểu tình hôm nay.



Tiếp nối chương trình là lời phát biểu của ông Nguyễn Thanh Thụy, chủ tịch Hội Đồng Đại Diện CĐVN/TTFL và ông Nguyễn Văn Thuyết, Chủ tịch Cộng Đồng Tiểu Bang Florida. Sau đó là lời phát biểu của các Hội đoàn; ông Trần Minh Trung hội Cao Niên; ông Trần Trọng Minh hội Không Quân; ông Phó Quốc Uy hội Hải Quân Hàng Hải; ông Huỳnh Thanh Nhơn đại diện hội Võ Khoa Thủ Đức, ông Nguyễn Hữu Cang, đại diện hội Võ Bị Đà Lạt; Mục Sư Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Thành Ngọc, ông Lê Phước Lâm đại diện Việt Tân, và ông Phạm Bá Phú hội Văn Nghệ Tự Do…


Những khẩu hiệu “Đả đảo Việt Cộng bán nước, đả đảo dự luật đặc khu kinh tế, đả đảo Cộng Sản Việt Nam..” được hô vang trời làm khí thế của cuộc biểu tình càng lúc càng tăng cao.

Xen kẽ chương trình là những bản nhạc hùng tráng kêu gọi người dân đấu tranh dành lại độc lập, tự do cho quê hương Việt Nam vang vọng từ trong trái tim của từng người Việt hải ngoaị: Trả Lại Cho Dân, Triệu Con Tim, Hội Nghị Diên Hồng, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Việt Nam Việt Nam.. và như lời thề hứa của nữ ca, nhạc, chiến sĩ Nguyệt Ánh trong nhạc phẩm “Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ” : con sẽ về bằng tròn thân xác, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Còn người Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Là lời đồng ca của ban văn nghệ cùng đồng bào hải ngoại.


Một vài giọt mưa chợt qua thật nhanh để lại bầu trời trong sáng như chìu lòng người đang biểu tình chống bọn tà quyền ráp tâm dâng đất cho Tàu, bịt miệng tiếng nói của những người dân trong nước. Cuộc biểu tình kết thúc lúc 8:30 tối với bữa ăn nhẹ. Trong tinh thần đoàn kết, mọi người cùng bắt tay thu dọn ghế, rác, trả lại khuôn viên bộ mặt sạch sẽ như ban đầu.

Góp phần vào sự thành công của cuộc biểu tình hôm nay, phải nói đến công khó của rất nhiều người trong ban tổ chức. Từ việc khuân ghế, in biểu ngữ, in bài hát, làm Cờ Vàng, lo thực phẩm (bánh mì và nước suối), lo vệ sinh.. và đặc biệt là bà Thương Cúc, người đã điều đình để có nơi tổ chức.


Xin gửi một đóa hoa đến tất cả những người yêu độc lập, dân chủ, và tự do.
Trân Phương 2018