Menu Close

“Take That Russia!”

World Cup 2018 đã khai mạc trên sân Luzhniki tại Moscow ngày 14/6/2018 với màn trình diễn của ca sĩ người Anh Robbie Williams và diva Aida Garifullina của Nga. Chương trình được chiếu trực tiếp trên đài Fox và đã làm hàng triệu người sửng sốt và giận dữ vì một cử chỉ khiếm nhã của Robbie Williams trên màn hình.

take-that-russia6
Toàn cảnh sân vận động Luzhniki với chữ “Welcome” – ảnh: Getty

Trong bản hát cuối cùng của chương trình, “Rock DJ”, Williams đã đưa ngón tay giữa ra trước ống kính. Hình ảnh này liền được phát tán trên mạng xã hội từ Twitter cho đến Facebook với tốc độ chóng mặt. Ngay sau khi chương trình vừa chấm dứt, ban PR của Fox đã phải công bố một lời xin lỗi vì đã lỡ để chuyện đáng tiếc này xảy ra mà không chặn kịp. Cũng tội cho Fox, bởi họ làm sao lường trước Williams sẽ “giở ngón” này ra để mà chặn. Ðã là trực tiếp truyền hình thì phải chấp nhận những sự trở ngại ngoài vòng kiểm soát. Câu hỏi đặt ra là cớ sao Robbie Williams lại đi làm một chuyện kỳ cục như vậy trước hàng tỉ cặp mắt đang theo dõi trên khắp quả địa cầu? Williams có ân oán gì với ai, hay đây chỉ là một động tác vô (ý) thức?

take-that-russia4
Robbie Williams và các vũ công – ảnh: Getty

Tuy không ai biết chắc tại sao, nhưng người ta phỏng đoán anh đã cố ý làm như vậy chứ không phải vì vô tình hay sơ ý. Bằng chứng là ngay trước khi “tung chưởng” Williams đã đổi lời bài hát từ:

“Every night pimpin’ ain’t easy/Most of em fleece me/Every night pimpin’ ain’t easy”

Ra thành “Most of em fleece me/I did it for free”

take-that-russia5
Ronaldo và cậu bé Nga sửa soạn giao banh cho chú sói Zabivaka – ảnh: Getty

Câu “I did it for free” (Tôi làm việc này miễn phí) làm nhiều người nghĩ có thể đó là cách Williams mắng xéo những người từng chỉ trích mình vì đã nhận hát cho lễ khai mạc ở Nga, một đất nước đầy dẫy những đạo luật kỳ thị và đàn áp người đồng tính LGBT. Trước giờ Robbie Williams luôn luôn ủng hộ quyền con người của giới LGBT, cho nên khi anh nhận lời mời của ban tổ chức World Cup 2018 để hát mở màn, nhiều người đã thất vọng và lên án anh thậm tệ. Ta không biết Robbie Williams có thật sự không nhận thù lao cho buổi diễn ấy hay chăng, nhưng rõ ràng anh ta đã mượn cơ hội ngàn năm một thuở này để gửi gắm một thông điệp táo bạo và đầy bí ẩn.

Robbie Williams là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nổi danh từ năm 1990 khi anh vào chơi trong ban nhạc boy-band ‘Take That’ ở Anh-Quốc. Lúc ấy Williams mới 16 tuổi. Ngay từ đầu loại nhạc pop rock dễ nghe, dễ nhảy của những anh chàng điển trai này được giới trẻ Anh rất ưa chuộng. Chẳng bao lâu ‘Take That’ trở nên nổi tiếng và bắt đầu có lục đục giữa các thành viên—phần vì Robbie Williams ham uống rượu và dùng thuốc, bỏ bê tập dượt, phần vì vào thời điểm ấy Williams bắt đầu thích chơi nhạc rap và hip-hop hơn nên không còn hạp rơ với ban nhạc nữa. Ðến năm 1994 thì Williams rời bỏ ‘Take That’ để ra riêng. Sau đó anh cho phát hành liên tục cả chục album nhạc solo của mình, và gần như dĩa nào cũng lên đến hạng nhất hay hạng nhì ở bên Anh.

take-that-russia3
Một cảnh trong MV “Party Like A Russian” – nguồn: MTV

Không thể chối cãi Robbie Williams là một nghệ sĩ cực kỳ thành công. Williams có cả thảy 10 album #1, 7 dĩa đơn #1, kỷ lục 18 giải thưởng Brit Awards dành cho nghệ sĩ hay nhất trong năm ở Anh (13 giải solo, 5 giải là thành viên của ‘Take That’). Số lượng dĩa solo anh bán được, chỉ trong nước Anh thôi là đã lên đến 20 triệu, và trên khắp thế giới là khoảng 70 triệu.

Trong buổi lễ khai mạc World Cup 2018 Williams đã mở đầu bằng bài “Let Me Entertain You”, từng là top hit ở UK năm 1995. Kế tiếp là bài “Feel” xong đến bài “Angels” được song ca với soprano Aida Garifullina người nước Nga. Nàng diva được đưa vào sân trên lưng một con chim giả khổng lồ mang tên ‘Firebird’ (lấy ý từ một bản nhạc giao hưởng của cố nhạc sĩ Nga Igor Stravinsky). Theo sau Aida là 32 nhóm vũ công ăn mặc theo màu cờ của 32 quốc gia tham dự giải túc cầu.

take-that-russia
Ban nhạc boy band “Take That” thời trai trẻ với Robbie Williams thứ nhì từ trái – ảnh: Tim Roney

Tiếp đến là cựu cầu thủ Ronaldo của Brazil xuất hiện với một quả banh đã từng được phóng lên Trạm Nghiên Cứu Không Gian Quốc Tế (International Space Station) vào tháng Ba và mới được mang trở về đất liền hồi đầu tháng. Ronaldo dắt theo một cậu bé. Hai người giao quả banh cho chú sói Zabivaka để đánh dấu khởi đầu cuộc tranh tài. Tất cả xảy ra nhanh gọn và rất đúng bài bản. Nhưng không ngờ Robbie Williams đã đợi đến bản nhạc kết thúc chương trình, “Rock DJ”, để làm một chuyện “không ai hiểu nổi”.

Năm 2016 Robbie Williams có ra một bài hát rất được dân Nga yêu chuộng tựa là “Party Like A Russian”, nói về những cuộc ăn chơi xa hoa ngoài sức tưởng tượng của giới tỉ phú Nga. Nhưng bài này đã không được ban tổ chức chọn (cho phép) hát trong lễ khai mạc, có lẽ vì thông điệp chính trị của nó quá đanh thép và lộ liễu, nhất là khi trong số khán giả hôm đó còn có đại tỉ phú kiêm Tổng thống Nga—Vladimir Putin.

take-that-russia1
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khai mạc World Cup 2018 – ảnh: Alexei Druzhinin

Hôm ấy ông Putin đến sân hơi trễ nên đã không nhìn thấy Robbie Williams “chào” mình bằng ngón tay giữa. Mở màn giải đấu bằng một bài diễn thuyết ngắn gọn nhưng lạt lẽo, Tổng thống Nga chúc tất cả mọi người có những giây phút tuyệt vời tại nước Nga trong mấy tuần lễ tới. Tiếp lời ông Putin, tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng dùng một lô ngôn ngữ ngoại giao sáo mòn để chào mừng quan khách. Tuyệt nhiên không ai, kể cả các bình luận viên trên đài Fox, dám hé miệng nửa lời về tình trạng nhân quyền không mấy sáng sủa của nước chủ nhà, về vai trò chủ chiến của Nga ở Crimea hay Syria, hoặc việc đội tuyển Thế Vận Hội Nga đang bị Ủy Ban Thế Vận Hội phạt, cấm không cho tham dự Olympics vì tội cho lực sĩ dùng thuốc kích thích v.v.

Nói tóm lại ai cũng biết có con voi to đùng đang nằm chễm chệ trong phòng khách, nhưng chẳng ai dám nói ra sợ chủ nhà quê cơ, hoặc sợ chủ nhà… nghỉ chơi với mình. Xét từ góc độ đó, cử chỉ khiếm nhã của Robbie Williams biết đâu là một hành động quả cảm, một lời phỉ nhổ thốt lên một cách ý thức, nói giùm những người không được phép (hoặc không dám) chỉ trích chế độ một cách thẳng thừng?

take-that-russia2
Aida Garifullina hát trên con chim “Firebird” – nguồn: ABC

-ianbui

Video: Party Like A Russian

Danh-sach-bai-1099