Ngày 11-6-2018
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Mấy ngày qua tôi theo dõi các cuộc biểu tình chống cho Trung Cộng thuê đất 99 năm mà thấy lòng cuộn trào, đôi lúc không kềm được nước mắt. Dân mình, giới trẻ, nhất là phái nữ vẫn tràn trề lòng yêu nước. Nhớ lại những bài báo trước đây, nhiều người phê phán họ mê “trà sữa”, “chạy theo sao Hàn”… tôi thấy oan cho họ. Vì cái tuổi còn nông nổi, họ làm những gì mình thích, nhưng khi đất nước lâm nguy, chính họ chứ không ai khác sẽ là lực lượng tiên phong, và không hề biết sợ sẽ đương đầu trước bão táp…
Ngày 13-6-2018
Loan Tran
Tại sao số 457 đại biểu tại Việt Nam đã bỏ phiếu tán thành dự luật cho cá cược tự do. Tỉ lệ “đồng ý” chiếm 94.46%. Ai cũng biết “cờ bạc là bác thằng bần”. Ngay cả ở Mỹ, cũng chỉ khoanh vùng một số tiểu bang được hợp pháp cờ bạc?
CSVN đến lúc cạn kiệt tài chánh, lý do tất cả ngân sách, tiền vay mượn đều bị quan tham xén đầu cắt đuôi. Họ phải làm mọi cách để kiếm tiền trang trải bộ máy công an hùng hậu nhằm giữ chế độ. Việc cho mướn đảo biển để Trung Cộng chiếm đóng đã bị dân chúng biểu tình phản đối vừa qua, cũng nằm trong mục đích gỡ gạc tiền bạc, chứ không có kế hoạch phát triển gì. Vì muốn phát triển, chỉ có cách hợp tác với Mỹ, Nhật, Anh, Pháp còn thấy tương lai. Nói chung CSVN đang đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đẩy Việt Nam đến bờ vực, mà hậu quả sẽ khôn lường cho các thế hệ sau.
Ngày 14-6-2018
Diem Phan Ngoc
Tôi nhớ lúc trước trên mục này, báo Trẻ có trả lời một độc giả rằng “nếu Hà Nội bán nước cho Trung Cộng thì nhân dân sẽ nổi dậy”. Lúc đó, thực tình tôi rất nghi ngờ, vì dân chúng lâu nay vốn thờ ơ và nhu nhược, vũ khí đạn dược trong tay không có. Nhưng không ngờ, họ đã vận dụng sức mạnh truyền thông (mạng) và tranh đấu rất mạnh mẽ.
Điều này đã “mở mắt” cho tôi trong ngày 10 tháng 6 vừa qua. Tôi xấu hổ về sự hồ đồ của mình nhưng lại rất mừng vì người Việt vẫn luôn tiềm tàng tình yêu tổ quốc trong mỗi con tim, họ bày tỏ bằng trái tim của mình chứ không cần một ai “chỉ đạo” hay “dẫn dắt”. Việt Nam Muôn Năm!!!
June 14 – 2018
Tiffany Hoang
Dạ con và mẹ xin cảm ơn lòng tốt của các Cô Chú, con sẽ cố gắng học hành cho giỏi để sau này có thể giúp được cho cộng đồng cùng những người bất hạnh. Con rất vui và cảm động vì Cô Chú đã giúp con. Một lần nữa con xin cảm ơn và con sẽ cố gắng không làm cho gia đình và các Cô Chú thất vọng.
(Chú thích của Chuyên mục Kiến Thức Trẻ: Bài “Tiffany Hoàng, cô bé Thủ khoa mồ côi cha” của Đinh Yên Thảo đã đăng trên số vừa qua. Khi đăng thư của Tiffany, bài chưa post lên trang mạng của Trẻ. Cháu cảm ơn một số thân hữu của tác giả đã tự nguyện đóng góp tài chánh cho cháu, số tiền ban đầu khoảng $2,000.00. Danh sách sẽ công bố riêng).