Hiểu sai
Để mừng lễ tốt nghiệp của con trai ra trường ưu hạng mùa này, bà Cara Koscinski tại South Carolina đã đặt qua mạng một chiếc bánh kem với hàng chữ chúc mừng con trai với hàng chữ “Congratulations Jacob! Hạng Danh Dự niên khoá 2018”. Nhưng nhu liệu cài đặt sẵn của chợ Publix đã lập tức từ chối hàng chữ La Tinh Summa Cum Laude, tức hạng danh dự được ghi trên bánh kem vì hiểu lầm “cum” là “tinh dịch hay xuất tinh” theo nghĩa lóng thông tục. Đến ngày tổ chức tiệc, cả nhà bà Cara đều bất ngờ khi chiếc bánh được giao chỉ với hàng chữ “Congratulations Jacob! Suma — Laude Class of 2018”, thiếu mất chữ “cum”. Thiệt không biết ai hiểu sai.
Bồn cầu lãnh tụ
Cuộc họp thượng đỉnh giữa cấp lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã diễn ra tại Singapore trong không khí “đoàn kết và hữu nghị” theo như tin tức từ Bắc Hàn đưa tin. Tuy nhiên để ngăn ngừa việc “mất đoàn kết” do các thế lực “thù nghịch” gây ra, Bắc Hàn không chỉ mang theo toàn bộ thực phẩm và đồ dùng cho phái đoàn của mình mà còn mang theo cả… bồn cầu cho Kim lãnh tụ (tập). Cơ quan tình báo và an ninh của Bắc Hàn lo sợ việc các điệp viên nước ngoài sẽ “thu thập”… phân của họ Kim từ đó có thể đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất, giải mã họ Kim nên tốt hơn hết là mang theo bồn cầu riêng và mang “kít lãnh tụ” về quê hương phân huỷ. Nên gọi đây là chuyện như… cục kít.
Giáo viên quỳ
Đôi tháng trước một giáo viên Việt Nam bị phụ huynh bắt quỳ vì phạt con em mình. Tháng này thì hàng chục giáo viên Việt Nam khác lại “tự nguyện” quỳ. Số là nhà trẻ Tuổi Thơ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An đang hoạt động cả năm nay bỗng dưng bị “người nách thước kẻ tay dao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” (Kiều) từ chính quyền huyện ập vào và bắt đóng cửa (chắc) để xây khu ăn chơi. Năn nỉ ỉ ôi không được nên hàng chục giáo viên trong trường đã quỳ lạy, van xin chính quyền đừng đóng cửa trường học, bắt các học sinh nghỉ học và gây mất việc cho giáo viên. Dân ta quỳ đến bao giờ nữa?