Menu Close

Trang thư tín ngày 24 tháng 5 năm 2018

Cáo lỗi: Trong số báo kỳ trước, ý kiến của bạn Mai (maimccoy) bị ghi nhầm tên thành Hoa Ngo. Chúng tôi xin đăng lại với tên người gởi và thành thật xin lỗi bạn.

ngày 30-4-2018

Mai McCoy

Xin có đôi lời góp ý 1 điểm sai trong số báo 1081, mục “Thế giới quanh ta”. Chuyện về người phụ nữ may mắn được tìm lại túi xách có $6,000…

Bản dịch là “một người Samaritan tốt bụng…”

Khoảng năm 97, tôi cũng có gọi lên đài góp ý về sự sai lầm này. Samaritan là thuật ngữ để chỉ những người ra tay nghĩa hiệp, cứu giúp bất cứ ai hoạn nạn ko kể chủng tộc, đẳng cấp. 

Nói nôm na “thấy ách giữa đàng mà quàng vào cổ”, chứ Samaritan ko phải là 1 dân tộc, tôn giáo nào.

Thuật ngữ đó dựa theo 1 bài giảng trong kinh thánh, (kèm theo trích dẫn) Chúa Giê Su đã dùng ngụ ngôn để giảng dạy cho dân về lòng nhân ái, cứu giúp, đối xử với mọi người như anh em mình. 

Từ đó, trở thành 1 danh xưng cho những ai có hành động nghĩa hiệp, từ tâm.

Chúng tôi đã chuyển thư của bạn đến người phụ trách mục. Và nhận được trả lời như sau: “Cám ơn ông. Nghĩa gốc của từ một người Samaritan nào đó đúng như ông giảng giải theo Kinh Thánh. Từ Samaritan trong bài viết được dùng với nghĩa rộng để ca ngợi hành động đầy lòng tốt của người đàn ông đi trả lại túi xách có đựng $ 6,000 mà không quan tâm tới chủ nhân của nó là ai, thuộc chủng tộc, đẳng cấp nào.”

 ngày 13-5-2018

Norman Ton

My name is Norman Ton and my father read an article about Major Diana Tran Yu in Tuan Bao Tre #554. I am a pharmacist and would like to contact Major Diana Tran Yu to know more about pharmacist in the navy.

Could you please forward my letter to her? Thank you.

Chúng tôi đã chuyển thư. Hy vọng bạn sẽ nhận được hồi đáp sớm. Thân mến.

 

ngày 14-5-2018

Thu Phuong

Tuần qua tôi thích hai bài trên báo Trẻ, “Năm lượng” của Hồ Đắc Vũ, và “Thiếu tá Hải quân gốc Việt” của Hiếu Phụng. Một điều vui bất ngờ là trong mục Kiến Thức Trẻ có ảnh Nha sĩ Phạm Sĩ Thịnh, là con của người bạn thân 🙂

 ngày 16-5-2018

Alisa

Mấy tuần qua, đi “săn” báo Trẻ cho Ba, Ba thích đọc truyện “Chư Pa”. Tò mò con đọc thử, thấy hấp dẫn hơn cả coi phim “Saving Private Ryan”. Cuối tuần, con không cần Ba nhắc đã vọt ra tiệm xin 2 tờ. Một tờ con giữ, hi hiiii…..