ngày 14-5-2018
Vinh Lê
Kính gởi bác sĩ Nguyễn Ý Đức,
Tháng vừa rồi tôi về chơi nhà người quen ở Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân gần quận 12 ngoại ô Saigon, có cái giếng đóng cọc đào sâu 75 mét. Nước bơm lên khá trong, dùng vào việc tưới cây lau nhà chắc không có hại gì, nhưng nước có chút phèn, nếu dùng nước này tắm giặt nấu ăn có hại gì không, vì vùng này có nhiều nghĩa trang…
Chúng tôi đã chuyển thư và nhận được hồi đáp của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức như sau “Thưa ông Vinh Lê, theo chúng tôi nghĩ thì việc dùng nước giếng đào sâu tới 75 thước để ăn uống giặt giũ cũng không có hại gì cả.Còn việc ở vùng đó có nhiều nghĩa trang thì đâu có gây ra tổn thương gì cho con người. Lý do là xác chết đã tiêu tan từ đời tám hoánh nào đó rồi.Và tiện nội cũng đồng ý như vậy.
Chúc ông mạnh khỏe. NYD
Ngày 18-5-2018
Mai
Những bông hoa của cuộc sống, số báo 1093. Xin có đôi lời nhắn gửi đến tác giả Như Sao: Trước tiên xin gởi đến cô (chú?) lời ngưỡng mộ về tiêu đề thích thú và đầm ấm tình người này! Khi có dịp là tôi tìm đọc ngay, và xin cám ơn cô/ chú đã ghi rõ nguồn trích vì tôi thích đọc bản English too!
Một góp ý nhỏ về từ Granny, đã dịch là dì. Người Mỹ gọi bà nội ngoại bằng nhiều từ: grandma, grandmom, granny, grant, big mama, nana, Mimi…có khi bằng chữ tắt của tên, hay bất cứ biến chế nào cho dễ thương, thú vị.
Tôi biết có bà được gọi là KK, vì tên tắt bà là K. Bà khác là Mima. 1 bà là Ya ya vì bà người Greek.
Một cặp ông bà khác được các cháu gọi bà là Lolly, gọi ông là POP. Theo từ lollipop candy, chắc các cháu thích kẹo nên gọi thế cho vui!
Vì họ thích để cho các cháu bập bẹ gọi họ bằng bất cứ từ gì mà các bé có thể phát âm. Đa số thích gọi bằng các từ khác, nhất là bây giờ, các bà thích trẻ lâu, họ ko thích bị gọi là grandma, nghe già quá!
Nghĩa trong bài là bà,chứ ko phải dì (mà rất có thể là bà ngoại).
Chúng tôi đã chuyển lời nhắn đến tác giả Như Sao, tác giả xin gởi lời cám ơn và đã chỉnh lại chỗ sơ sót. BBT xin chân thành cảm ơn bạn.
Ngày 15-5-2018
Hien Dang
Những “thiên tài” như Nam Lê quá lặng lẽ. Tôi đã đặt mua “The Boat”, tuy không phải là thuyền nhân, nhưng tôi muốn hiểu hoàn cảnh của các bạn tôi…