Patrick Gillis tại Pennsylvania tình nguyện tham gia đội chữa cháy của thành phố. Tập dợt, huấn luyện cả vài tháng trời mà thành phố (yên bình) cũng không bị thần hỏa ghé thăm, làm Patrick chẳng có cơ hội nào để chữa cháy. Nó không cháy thì ta “hô phong hoán vũ”, gọi lửa cho cháy. Thế là Patrick lẻn vào một nhà trống từng ở để… đốt nhà rồi đợi người dân, láng giềng của ngôi nhà đang bốc lửa gọi khẩn báo mà đến cứu. Thỏa mãn giấc mơ được tham gia chữa cháy, cũng là lúc Patrick nhận được “giấy chứng nhận” cố ý đốt nhà người khác mà xộ khám, chờ ngày ra tòa. “Nhiệt tình” quá!
Tấn công người thi hành công vụ
Các cuộc biểu tình chống vụ cho Trung Cộng thuê đất 99 năm diễn ra vài tuần nay, không thấy cảnh “người công vụ” nào bị đánh mà chỉ thấy quân “khuyển mã” của nhà cầm quyền đánh đập, hành hung vô số người biểu tình. Vậy mà sau đó báo chí, nhà cầm quyền vu cho người biểu tình là “tấn công người thi hành công vụ”. Quả bậc thầy nhà họ “Vu” (cáo). Kiểu như hai cảnh sát tại Toronto vậy. Trong cuộc bố ráp vào hang ổ buôn cần sa, ma túy, Vittorio Dominelli và Jamie Young đã lấy cần sa ra hút (thử). Ra mần sao? Say thuốc, kẻ thì khóc cười, kẻ leo lên cây và gọi đồng đội tiếp ứng vì đang bị (cần sa) “tấn công người thi hành công vụ”. Cả hai đang tạm nghỉ chờ kỷ luật vì vu cáo cho… cần sa.
Bán trường
Xứ ta lắm kẻ bán nước mà chẳng bị tội chi, vậy mà một học sinh bán trường ở Mỹ này lại bị kỷ luật. Đó là chuyện học sinh lớp 12 Kylan Scheele tại Missouri đăng bảng bán trường học Truman High School của mình trên Craigslist. Kylan “quảng cáo” rằng, cần bán một cụm building trường học (Truman) có vận động trường, có phòng ăn rộng rãi, có bãi đậu xe to lớn… Bị trường phát hiện và đuổi học ba ngày, không cho dự lễ ra trường. Kylan cho biết “Hè tới rồi, chỉ giỡn thôi mà”. Giỡn mà còn bị kỷ luật như vậy mấy tên (bán nước) thiệt thì có nên bắt bỏ tù hay bắn (bỏ bu) hay không?