Menu Close

Cô bé đi nhặt rác quanh phố mỗi ngày

Ðược truyền cảm hứng bởi người ông của mình, Lilly muốn làm điều gì đó để giúp thế giới trở nên sạch đẹp hơn.

Ba năm trước, Lilly Platt chuyển từ London (Anh) đến Utrecht (Hòa Lan) cùng gia đình. Ở nơi mới, em dành thời gian rảnh đi loanh quanh để nhặt rác và nhân tiện học tiếng địa phương, theo Story Trender.

Với sự đồng hành của ông, Lilly thường rảo bộ hàng ngày, thời gian có thể kéo dài đến hai tiếng. Em quan sát, tìm nhặt những chai nhựa và giấy gói trên đường, trong các ngóc ngách.

co-be-nhat-rac-quanh-pho-moi-ngay
Lilly muốn làm điều gì đó để giúp thế giới trở nên sạch đẹp hơn. Ảnh: Caters

Tình yêu môi trường của ông là nguồn cảm hứng lớn với cô bé 9 tuổi. Dù không thể hiểu được lý do người khác vứt rác ra đường, em tin vào sứ mệnh làm đẹp thế giới của mình. Vào những ngày cuối tuần, Lilly thường tổ chức buổi nhặt rác với sự tham gia của người thân, bạn bè ở trường hoặc những nhóm trẻ em ngoại quốc trong khu vực.

“Mọi thứ bắt đầu khi em nhìn thấy cảnh một chú chim non bị quấn bởi những quả bóng bay và vô cùng tức giận. Mẹ em đã đi đến công ty xe hơi gần đó để phản ánh và giờ họ không thả bóng bay thêm lần nào nữa. Em yêu gia đình vì mọi người luôn ủng hộ em”, Lilly nói.

co-be-nhat-rac-quanh-pho-moi-ngay1
Lilly tổ chức các buổi nhặt rác cuối tuần với sự tham gia của bạn bè. Ảnh: Caters

Từ khi chuyển đến Utrecht, việc đi nhặt rác còn trở thành một phần trong việc học tiếng Hòa Lan của Lilly. Em trò chuyện với người bản địa gặp trên đường.

Vào dịp sinh nhật hồi tháng 4, Lilly tổ chức ngày nhặt rác trên toàn cầu với hashtag #lillysglobalcleanupday trên mạng xã hội, lôi kéo được sự tham gia của công dân ở 27 nước.

“Một việc nhỏ như nhặt rác có thể tạo ra thay đổi rất lớn”, Lilly khẳng định.

DH tin Internet