(tiếp theo)
Hôm nay chúng ta bàn tiếp về phép ứng xử trong gia đình, với con cái.
Hãy luôn luôn tỏ ra yêu thương con cái, và cả nửa kia của mình. Hẳn bạn đã biết ai cũng cần được yêu thương, nhất là trẻ nhỏ. Cho nên câu nói: “Ba yêu con”, “mẹ thương con lắm”… cần được thốt ra mỗi ngày. Cả đến những cái ôm, vuốt ve và nụ hôn cũng không được thiếu vắng.
Phải tỏ cho những người thân của mình và con cái biết rằng họ là đặc biệt trong gia đình. Bằng cách viết mấy chữ âu yếm gởi theo phần ăn trưa của trẻ hoặc bỏ vào ví đi làm của nàng, hoặc nữa gởi một cái text vào bữa ăn trưa, rằng “Anh nhớ”. Chắc chắn người nhận được sẽ vui lắm đấy.

Có một việc nhỏ nên làm mỗi tối: Kể hoặc đọc truyện cho trẻ nghe trước giờ ngủ. Ðiều này đem lại nhiều lợi ích: giúp bạn có thì giờ yên tĩnh bên trẻ, đem cho trẻ niềm vui và thói quen đọc sách, yêu sách sau này. Chẳng những thế, nghe bố mẹ/ông bà đọc sách hoặc tự mình đọc sẽ dần dần tăng chỉ số IQ và khả năng ngôn ngữ của trẻ. Người giữ mục này có một kinh nghiệm về việc đọc sách cho trẻ: là ông của mấy đứa cháu, hồi chúng còn nhỏ mỗi đêm ông vẫn thường đọc truyện cho cháu nghe. Truyện Thằng Người Gỗ Pinocchio, truyện Người Thổi Sáo Thành Hamelin, truyện Tintin và Chó Milou… Các cháu phát lên cười khi cái mũi gỗ của Pinocchio dài mãi ra mỗi lần chú nói dối, hoặc người thổi sáo dụ đàn chuột chui hết vào hang vì nghe ở đó có nào bơ sữa xúc xích, bỗng cửa hang sụp xuống nhốt hết bọn chuột. Từ việc nghe đọc truyện hồi còn bé sau này các cháu mê đọc sách và đều giật giải đánh vần và thuyết trình sách ở trường.
Sẽ bàn tiếp trong kỳ tới.
(Tổng hợp)