Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (07/05/2018)

Lòng thiện

Hai vợ chồng đi du lịch về Việt Nam. Bà vợ mệt, nằm nghỉ ở khách sạn. Ông chồng đi một vòng, về kể:

– Hồi nãy vào quán phở, đang ăn thì mấy đứa trẻ bụi đời, chừng 6-7 tuổi, ốm nhách, cứ bám cửa nhìn mình chằm chằm…

– Chắc tụi nó đói lắm…

– Tôi cũng nghĩ vậy. Bằng cháu ngoại mình chứ mấy. Thiệt ứa nước mắt…

– Rồi ông làm sao?

– Tôi đâu thể chịu được. Bèn… nhắm mắt lại!

minh vo (Orlando/sưu tầm)

Chiến tranh lạnh

Một bà dạo cửa hàng đồ chơi suốt buổi sáng vẫn không chọn được món nào.

Thấy vậy, cô nhân viên bán hàng giới thiệu cho bà những món đồ chơi được trẻ con yêu thích nhưng bà đều lắc đầu từ chối.

Cuối cùng, bà ta chọn một chiếc súng nước cỡ lớn có đèn chớp và khi bắn phát ra tiếng kêu thật inh ỏi.

Cô bán hàng dè dặt hỏi:

– Có thật bà muốn mua khẩu súng nước này không ạ? Các bé gái thường không thích chơi súng. Hơn nữa nhiều phụ huynh rất ghét món này vì nó khiến nhà bẩn và ồn ào.

– Vậy thì càng tốt. Chỉ cần con dâu tôi ghét là tôi mua!

thanh mai nguyen (Universal City/sưu tầm)

Ngọa hổ tàng long

Hai vợ chồng cưới nhau vài năm. Bà mẹ chồng từ Việt Nam sang thăm.

Ở chơi vài hôm, bà mẹ gọi cô con dâu đến, ôn tồn nói:

– Con ạ! Chẳng gì chồng con cũng có 2 tấm bằng kỹ sư, một bằng sáng chế. Nó lại đang chuẩn bị lấy học vị Tiến sĩ. Vậy để nó đi chợ và rửa chén, coi con, như vậy có được hông con?

– Thưa mẹ, chúng con đã phân chia công việc như thế ạ…

– Thế con nghĩ nó sẽ ăn nói với cấp trên về điều này ra làm sao?

– Dạ, ảnh hãnh diện lắm đấy ạ.

– Ý con là sao?

– Dạ! Con là Giám đốc của công ty ảnh đang làm đấy ạ.

ngoa-ho-tang-long
Bảo Huân

Ho Thi Bao Thanh (Alviso-CA/lươm lặt)