Menu Close

Dallas – Đêm thắp nến cầu nguyện

Trời Dallas dường như chiều lòng người, đang nóng đổ lửa trên 1000 F bỗng dịu mát hẳn vào chiều Thứ Bảy (7-7-2018), vào ngày tổ chức biểu tình và hát nhạc tranh đấu “Phản Đối Luật Đặc Khu Hành Chánh Kinh Tế – Luật An Ninh Mạng”, tại Cali Sài Gòn Mall.
Hội trường ngoài trời được Ban Tổ Chức dựng lên cấp bách, đơn giản nhưng thật ý nghĩa và trang trọng. Phông nền là một lá cờ VNCH khổng lồ nằm hết chiều ngang sân khấu, rực rỡ một góc trời.

dem-thap-nen-cau-nguyen20
Lễ đài

Nhìn sự tất bật của anh em trong BTC mới thấy tấm lòng của những người “vác ngà voi” cho cộng đồng. Chủ tịch Jason Lý chạy tới chạy lui như con thoi, chỗ nào cũng có mặt, việc gì cũng xông vào, dẫu vậy, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Bên cạnh anh, bà xã Ngọc Dung và các con hết lòng hỗ trợ.
Chỉ với 10 ngày ngắn ngủi để chuẩn bị một chương trình khá công phu, từ dàn dựng, tiết mục, cờ quạt, phông màn, trang trí, dụng cụ mới thấy nỗ lực đáng nể của những người tâm huyết.Họ không quản thời gian, tên tuổi, tạm gác niềm vui, việc nhà để chung tay, góp sức.

dem-thap-nen-cau-nguyen13
Chào Quốc Kỳ
dem-thap-nen-cau-nguyen16
Quốc Ca Việt Mỹ

dem-thap-nen-cau-nguyen17
dem-thap-nen-cau-nguyen14dem-thap-nen-cau-nguyen7dem-thap-nen-cau-nguyen9Tình cờ có hôm ghé lại trụ sở cộng đồng, đã gần 10 giờ đêm, ban nhạc vẫn đang ráo riết tập dợt, thấp thoáng nhận ra được vài người quen: các chị Ngọc Ánh, Dung, Hoàng Chu… các anh Lâm Phú, Phong, Khánh An, Xuân… và một số anh chị em thiện nguyện viên khác.
Như để đền đáp công khó của mọi người, trời thật đẹp, gió mát, thổi rừng cờ bay phất phới, trông rất hào hùng và đẹp mắt. Loáng thoáng nghe anh Jason Lý, Chủ tịch CĐNVQG Dallas nói từ khán đài “… Cảm ơn bà con đã đến đây, đã bỏ buổi chiều thứ Bảy, mà đúng ra bà con có thể đi chơi, đi nhậu… để ủng hộ Cộng Đồng…”.

dem-thap-nen-cau-nguyen2
Tuần hành, với cờ vàng và quốc kỳ Hoa Kỳ, hô vang những khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền cộng sản

dem-thap-nen-cau-nguyendem-thap-nen-cau-nguyen1
Nhưng chính tôi, và những người tham dự phải cảm ơn các bạn, các anh chị, đã không chỉ gác lại việc nhà, việc sở, bỏ đi những niềm vui, công việc một ngày thứ Bảy mà nhiều ngày khác, những đêm thức khuya để dàn tập, phác thảo, bàn bạc, phân công… để rồi tất cả lại tỏa ra tứ hướng, mỗi người một việc… không quản công khó, không nề hà thời gian để cùng chung một mục đích: “Đêm thắp nến” được toàn vẹn.

dem-thap-nen-cau-nguyen3 dem-thap-nen-cau-nguyen4 dem-thap-nen-cau-nguyen5
Vui mắt nhất là những em nhỏ theo ba mẹ, vung vẩy lá cờ trên tay mỗi khi có tiếng hô “Đả đảo Trung Cộng” hoặc “Đả đảo cộng sản”! Có thể các em chưa hiểu được ý nghĩa của lá cờ. Sau này, khi trưởng thành, các em sẽ nhận ra, màu cờ vàng này nhuộm bằng máu đỏ của bao nhiêu anh hùng cho chính nghĩa tự do. Ngược lại lá cờ máu của Ba Đình lại nhuốm bằng bùn đen và ô nhục.

dem-thap-nen-cau-nguyen11
Văn nghệ đấu tranh

dem-thap-nen-cau-nguyen8dem-thap-nen-cau-nguyen10dem-thap-nen-cau-nguyen12
Trong phần văn nghệ đấu tranh, những bài hợp ca cất lên ủng hộ sự đồng hành cùng đồng bào trong nước làm mọi người xúc động. Những bài hát khơi gợi tinh thần yêu nước, những bài hát làm gần gũi hơn những người đang tham dự cũng như xích lại với đồng bào ở xa xăm nửa quả địa cầu.

dem-thap-nen-cau-nguyen21
Phát áo T-shirt có khẩu hiệu đấu tranh

Đặc biệt tiết mục “Hội Nghị Diên Hồng” do Hội Cao Niên Dallas thổi bùng lên hào khí chống ngoại xâm thấm sâu trong dòng máu Lạc Hồng.
Cuối cùng là tuần hành với cờ vàng và quốc kỳ Hoa Kỳ trước khi chấm dứt đêm thắp nến cầu nguyện và văn nghệ đấu tranh.

dem-thap-nen-cau-nguyen22
Ý My Nguyễn

Một đêm văn nghệ tranh đấu thành công trên cả mong đợi!

Ý My Nguyễn
VAE Live Multi-Media

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
Điện thoại: (972) 666-1168 | Email: vacofdallas@gmail.com