Ngày 28-6-2018
Julia
Đọc báo Trẻ có điều làm tôi thích thú là luôn có một cái gì đó mới mẻ, mới mẻ trong bài viết, tác giả và có nhiều điều để mở rộng kiến thức, học hỏi. Những bài về nghề nghiệp ở mục Kiến Thức Trẻ vừa qua… Những bài nhạc xưa, những câu chuyện cũ, cũ mà mới, làm mới lại suy nghĩ chứ không cũ kỹ như chính nó… Sau này mới biết tác giả Dế Mèn (chú thích của tòa soạn: bác sĩ Trần Lý Lê) vừa là một bác sĩ, lại có bằng luật sư, và là phụ nữ Việt Nam duy nhất làm thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Y – Luật Hoa Kỳ. Xin gởi đến cô sự ngưỡng mộ!
Ngày 28-6-2018
Hồ Quảng Nam (Atlanta-GA)
Cuộc chiến tranh thương mại đã bùng nổ, báo Trẻ có bài “Ai sẽ thắng trong cuộc chiến mậu dịch” của tác giả Vũ Hiến. Nhưng mấy hôm nay chỗ làm tôi xôn xao, nói nếu trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Mình đâu cần ai thua ai thắng, miễn sao giá cả ổn định và không bị đẩy lên cao, vì khi Mỹ đánh thuế hàng Trung Cộng thì tất cả hàng hóa sẽ lên giá. Bên sứt trán người mẻ tai, mà mình là dân đen sẽ “mẻ” chứ ông Trump thì hề hấn gì!
Khi khởi động cuộc chiến thương mại với Trung Cộng, bộ sậu Mỹ đã bàn bạc và soạn thảo chiến lược, phần thắng họ đã nắm 100% trong tay chứ không phải ầu ơ ví dầu như các nguồn tin (của Mỹ) cũng đưa loạn xạ. Vài mục đích chính như sau:
- Triệt tiêu kinh tế Trung Cộng
- Từ đó cắt đứt mộng bá vương của Tập
- Tăng việc làm cho dân Mỹ (đã hiệu quả)
- Loại bỏ hàng Trung Cộng cạnh tranh giá rẻ một cách bất chính!
Ngày 29-6-2018
Ng. Phi Điểu (MA)
Tôi mang tờ Trẻ lên máy bay đọc giết thời gian, tặng một người bà con ở Missouri, họ “mê” quá, bảo chưa từng thấy tờ báo nào nội dung phong phú và trình bày đẹp như vậy. Làm tôi cũng… nở mũi. Báo hại giờ phải gởi báo mỗi tuần 🙂
Xin lỗi đã làm bạn “thiệt hại”. Bạn có thể gởi họ link: Amazon/Tre Vietnamese Magazine để có thể tự đặt báo mỗi tuần.