Người ngoài hành tinh xem World Cup
Hàng tỉ người mộ điệu khắp thế giới đều mơ được đến với World Cup một lần trong đời để tận mắt chứng kiến những trận tranh tài ngoạn mục hay nhìn thấy các thần tượng của mình. Có lẽ vì vậy nên không ngạc nhiên khi có tin (đồn) là người ngoài hành tinh cỡi phi thuyền xuống xem đá banh. Theo các hình chụp được người Nga lan truyền trên các trang mạng xã hội thì trong đêm có đội Anh thi đấu, một vầng sáng kỳ lạ rộng lớn mang hình dạng như con cá đuối xuất hiện trên bầu trời nước Nga và được cho là “vật thể lạ” (UFO). Không chừng mùa World Cup tới có thêm đội thứ 33 đến từ… hành tinh khác. Welcome to the World Cup our friends!
Xui “đúp”
Tại World Cup mà cầu thủ nào lập được cú “đúp” (double) – tức ghi hai bàn thắng trong trận đấu quả là người hùng. Làm được cú “hat-trick” ghi ba bàn thắng trong trận thì càng hiếm hoi hơn. Nên xui “đúp” như Douglas thì cũng quả là hiếm hoi. Douglas từ Anh đi vài dặm sang Nga để ủng hộ đội nhà. Sang đến nơi rồi thì Douglas mới (hết hồn) phát hiện mình đã để quên vé ở… nhà, không còn cách nào vào sân. Tình cờ ở chung khách sạn với ký giả Dan Howells nên khi nghe câu chuyện, Dan đã nhắn lên trang twitter của mình để xem có ai còn dư vé mà cho Douglas. Có người “thương tình” nên cuối cùng Dan cũng xin được vé cho Douglas nhưng về đến khách sạn để đưa vé khi trận đấu gần bắt đầu thì Dan cũng kiếm không ra Douglas ở đâu để đưa vé.
Bạch tuộc chiêm tinh… da
Chuyện các chiêm tinh gia bạch tuộc dự đoán kết quả rầm rộ vài mùa World Cup tưởng đã thành tích xưa nhưng năm nay thì bạch tuộc Rabia “nói” tiếng Nhật lại được xem là “thần thông quảng đại” khi đoán kết quả riêng cho đội Nhật rất chính xác. Từ vòng ngoài, Rabia lần lượt đoán Nhật sẽ thắng-thua-hòa với đội nào để được vào nhì. Rất tiếc vào đến vòng loại trực tiếp thì Rabia lại dự đoán là đội tuyển xứ Phù Tang (Nhật) sẽ bị Những con quỷ đỏ (Bỉ) xé… banh xác. Đội tuyển Nhật dù thi đấu rất hay và dẫn trước đối phương nhưng cuối cùng đành thúc thủ trước Bỉ nên số phần của “thầy” Rabia cũng chẳng khá gì khi bị cho vô nồi (lẩu).