Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (07/12/2018)

Kẻ thứ ba

Tũn đến thầy bói nổi tiếng nhất vùng xem chuyện tình duyên:

– Thưa thầy, con mới quen một anh chàng rất dễ thương, nhưng con không biết tương lai hai đứa ra sao. Thầy có thể xem cho con một quẻ được không?

Thầy bói xem xong, trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Tình duyên của cô hiện tại rất tốt. Tuy nhiên, khoảng 7 tháng nữa vì có sự xuất hiện của một người mà hai người phải chia tay.

Tũn thảng thốt:

– Người đó là nam hay là nữ ạ?

– Tôi chưa rõ.

– Thế sau này có biết không thầy?

– Biết chớ!

– Thầy có biết hình dạng người đó ra sao không, thầy?

– Không tóc, không răng, nặng khoảng 4 đến 5 pound.

ke-thu-ba

rose ngoc truong (Universal City/sưu tầm)

Xui

Ông nọ hỏi bạn mình làm nghề thầy bói:

– Mặt ông bị sao, mà hai bên má sưng vù vậy?

– Sáng nay có một cặp ghé vô xem quẻ…

– Rồi sao?

– Tụi nó hỏi ngày tốt làm đám cưới. Tôi bảo tuổi họ khắc nhau, phải cúng thêm tiền giải hạn kẻo khi cưới về sẽ không có con…

– Thế họ bảo sao?

– Thằng con trai tát tôi một cái nảy đom đóm: “Bồ tôi có thai 2 tháng rồi, tụi tôi mới xem ngày cưới đấy!”

– Sao bên kia cũng bầm?

– Biết bị hớ, tôi gỡ gạc: “Thế anh có chắc là con anh không?”. Thế là cô ấy phóng tới…

xui

rose ngoc truong (Universal City/st)