Nhất vợ, nhì… vợ
Mùa World Cup 2018 đã qua nhưng dư âm của nó cùng chiếc cúp vô địch ắt còn âm hưởng trong đôi tuần nữa khi quốc gia tân vô địch còn vui mừng suốt cả mùa Hè này. Và đó là lý do để người ta nhắc đến anh bạn “amigo” người Mexico tội nghiệp Javier. Số là trong mùa World Cup 2014, Javier cùng bốn người bạn khác cam kết lên kế hoạch dành dụm để tham dự World Cup 2018 vừa qua tại Nga. Họ mua một chiếc xe bus và sơn phết, gởi sang Tây Ban Nha để lái sang Nga dự World Cup. Đến ngày đi thì Javier (đau đớn) báo tin vợ nhà… hổng cho đi. Thế là bốn người bạn còn lại vẫn đi theo kế hoạch và mang theo hình Javier làm bìa cạc-tông với hàng chữ “Vợ hổng cho đi”. Tội! Nghe giống chuyện lắm chàng phe ta quá.
Tận tâm quá nhiệm vụ
Đọc tin tức xứ ta, lắm khi nhiều người dám (lên tăng-xông) phải đi cấp cứu lắm. Như chuyện các “sếp” ta chặn đường xe cứu thương đang chở người vào bịnh viện để đòi tiền mãi lộ. Hổng như cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tại New York. Như hồi tháng trước, các nhân viên cứu hỏa trạm Engine 642 tại New York khi đến cấp cứu một tài xế giao pizza bị xe đụng và phải vào bịnh viện, các nhân viên cứu hỏa đã cứu chữa anh và tự tay giúp anh mang pizza đến giao cho chủ nhà đang đợi pizza. Họ biểu “làm thêm chút đỉnh cho trọn tình (với dân)”. Tận tâm đến thế là cùng. Hoan hô các bạn dân một phát!
Đường Tăng đưa hối lộ
Theo Tây Du Ký xưa của Ngô Thừa Ân, kể lại câu chuyện Đường Huyền Trang, tức thầy Đường Tăng vượt qua bao gian nguy để cùng các đồ đệ đi thỉnh kinh. Đường đi cam go, đến đất Việt Nam xã nghĩa, đi xe lôi hay xe ôm cũng bị công an chặn đường mãi lộ. Nên ngài Tổng Bí (tiểu) Thư Phú Trọng nước ta trong cuộc gặp gỡ người dân để nói chuyện chống tham nhũng, hối lộ đã “thông kim bác cổ” (lỗ) mà “trích dẫn” kinh xưa rằng, “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước chân sang nước Phật mà còn hối lộ nên chúng ta phải xem xét, tỉnh táo, sáng suốt…”. Đúng vậy, khó lắm à nghen. Thiệt, bác tổng nhà ta nói như… kinh.