Chuyện cũ
Anh Tươi tâm sự với người bạn:
-Tao lấy vợ đã mấy năm mà chẳng thấy cuộc sống lứa đôi có hương vị gì, chán quá!
– Tại vì ngày nào mày cũng ăn cơm, nên ngán. Đôi khi ăn… phở xem sao ?
– Vợ tao mà biết được thì nguy!
– Thế kỷ 21 rồi mầy ơi!.
Tối hôm đó anh Tươi bèn nói thật với vợ về ý định ăn phở. Vợ anh nhún vai:
– Cái đó tùy anh. Em thử rồi, cũng chán phèo!

rose ngoc truong (Universal City/sưu tầm)
Bực
Thấy chồng đang ngồi xem đá banh, vợ mon men lại tò mò hỏi:
– Giải gì vậy anh?
– World Cup!
– Đội Việt Nam đâu?
– Họ cũng ngồi xem như anh chứ đâu!
– Sao đội Việt Nam không đá?
– Tại FIFA không cho phép.
– Tại sao vậy anh?
– Tại họ không đủ khả năng…
– Không có đủ tiền trả hả anh?
– Không. Tại họ muốn anh, em và cả thế giới này còn sống…
– Họ đá kệ họ, mắc gì đến mình, anh?
– Có chứ. Nếu họ đá thì trời sẽ sập. Thôi em đi shopping đi, có bao nhiêu thẻ mang đi hết cũng được!

Ho lien hoa (Orlando-FL/sưu tầm)
Kinh nghiệm
Một ông đi công tác xa chẳng may bị bệnh đưa vào bệnh viện. Ông gọi cho vợ:
– Anh đang ở bệnh viện Baylor nè em. Bệnh viện này toàn các cô y tá trẻ đẹp không hà…
Cô y tá nhíu mày:
– Ông nói vậy làm gì?
– Cô thông cảm, nói thế bà ấy mới đến nhanh.
dung mat nau (sưu tầm)