Như thông lệ hàng năm, các tiểu bang trên nước Mỹ cùng nhau tổ chức gây quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đang sống cơ cực dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản tại Việt Nam.
Riêng tiểu bang Florida, tuy cùng một mục đích nhưng cách tổ chức có hơi khác. Để có thể đạt thành quả tốt đẹp, các cộng đồng người Việt quốc gia đã thay phiên nhau. Lần lượt tổ chức nhưng vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn năm 2016, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida đã tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh tại Orlando. Cộng Đồng Tampa (phía Tây của Florida) nhận trách nhiệm năm 2017. Và năm nay, 2018. Lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 21, Cộng đồng Việt Nam Miền Nam Florida đã trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc gây quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH đồng thời triển lãm những cơ giới đã sử dụng tại chiến trường Việt Nam trước năm 1975 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh tại South Civic Center, Delray Beach, Florida.







Sau khi xem triển lãm, quan khách đã vào hội trường tham dự nghi thức khai mạc lúc gần 8 giờ do ông Đỗ Đạt, trưởng ban nghi lễ cùng các hậu duệ VNCH trong toán rước Quốc, Quân Kỳ phụ trách. Thêm vào đó là toán quân nhân mặc quân phục đứng dàn chào và ban hợp ca “Anh Thư Thiện Nguyện” trong những chiếc áo dài Cờ Vàng đã làm tăng phần trang trọng của buổi lễ. Sau nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và Mặc Niệm, hai ông Thế Hiển và nhạc sĩ Nam Lộc đã rất linh hoạt trong nhiệm vụ điều khiển chương trình. Mở đầu là lời chào mừng của trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Huy, chủ tịch Cộng Đồng Nam Florida, đến toàn thể quan khách. Tiếp đến, ông Nguyễn Kim Sơn, chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Nam Florida giới thiệu các hội đoàn, cộng đồng bạn tham dự đến từ khắp nơi như vùng Tampa Bay, Jacksonville, Georgia, Washington DC và ngay tại địa phương. Riêng Orlando, có chủ tịch CĐVN/TTFL Minh Ngọc cùng các hội trưởng các đoàn thể như Hải Quân, Nhảy Dù, Nha Kỹ Thuật.. đã tích cực yểm trợ từ vật chất đến tinh thần cho Nam Florida. Chưa khi nào lực lượng phóng viên đài SBTN đông đảo đến thế. Washington DC có Ông Võ Thành Nhân, Destiny Minh Thúy. Oregon có ông Lê Quang Trung, Orlando có ông Nguyễn Hữu Cang, và Tampa có Tâm, Thủy.



Ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch Cộng Đồng Tiểu Bang Florida nhắc lại sự thành hình của chương trình Cám Ơn Anh và cho biết hiện nay danh sách thương phế binh còn khoảng 17 ngàn hồ sơ vẫn đang cần sự giúp đỡ. Đặc biệt , một số cựu quân nhân Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam cũng đến tham dự và thể hiện tình chiến hữu bằng cách đóng góp số hiện kim $550.00. Ngoài ra, cựu Thiếu Tướng Phạm Duy Tất đến từ Washington DC, đã lên chia sẻ tâm tình của mình. Tuy không thể có mặt vào giờ chót, Chuẩn Tướng quân đội Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt, Châu Lập Thể đã gửi tâm thư cám ơn sự hy sinh của các thương phế binh. Ông cho biết, rất nể phục và kính trọng những cựu quân nhân QLVNCH đã bỏ mình vì tổ quốc.












9 giờ tối, Chương trình văn nghệ với sự hiện diện của nhiều ca, nhạc sĩ từ các nơi cũng như tại địa phương góp mặt. Mở đầu là “Thề Không Phản Bội Quê Hương” với ban hợp ca “Anh Thư Thiện Nguyện Houston”, Texas. Tiếp đó, nữ ca, nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã khơi dậy ngọn lửa đấu tranh chống bạo quyền Cộng Sản trong lòng đồng bào hải ngoại. Cờ Vàng, cờ Mỹ trong tay; Khí thế bừng bừng, nhóm “Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa” bước lên sân khấu để cùng hát lời tâm nguyện của lòng: “Giòng Máu Tự Do”, một nhạc phẩm vừa được ca, nhạc sĩ viết riêng cho nhóm. Từ buổi tối hôm trước, những người trẻ từ nhiều tiểu bang này đã về họp mặt tại nhà anh Huy để tập dợt. Mỗi người một Iphone mở bài hát đã load sẵn lên làm “ca trưởng Nguyệt Ánh” hết hồn: “bộ tối mai trên sân khấu các em cũng làm vậy hả?”. Tiếng cười òa vỡ khắp phòng. Dạ không, chỉ là tập dợt thôi. Những ánh mắt tràn đầy niềm tin. Những nụ cười chứa chan hạnh phúc. Những khuôn mặt bừng sáng hy vọng. Tuổi trẻ ở đây là những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Và khi họ hát với tất cả tấm lòng; những tiếng vỗ tay vang dội tán thưởng tinh thần của người trẻ, những thế hệ tiếp nối cha, ông, đang nắm tay nhau tiếp nhận tinh thần khôi phục một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Rồi một nam ca sĩ trẻ khác, Vương Phùng Sơn đang thao thức cho một “Việt Nam Tôi Đâu”. Một Minh Hạnh, nhí nhảnh với “Người Yêu Của Lính”. Hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” nhắc lại sự đồng lòng hy sinh chiến đấu chống lại giặc Tàu của dân Việt từ ngàn xưa. Cùng Đan Huy, Thanh Hân, Hồng Thắm… những ca sĩ trẻ, mang tiếng hát giúp vui trong đêm gây quỹ. Màn đấu giá cũng mang thêm được một số hiện kim cho quỹ.
Kết quả là một con số làm mọi người phấn khởi: Khoảng gần 40 ngàn Mỹ Kim thu được cho chương trình “Cám Ơn Anh” năm 2018. Năm tới, 2019, cộng đồng người Việt ở Jacksonville sẽ lãnh phần tổ chức.
Đêm tàn. Mọi người vui vẻ ra về với thân tâm an lạc vì biết mình vừa làm được một việc có ý nghĩa. Và trên tất cả, niềm tin vào “Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa” đang sáng lên trong lòng những người yêu nước.