Menu Close

Trang thư tín ngày 26 tháng 7 năm 2018

Ngày 9-7-2018

Võ Ngọc Phan Anh

Hai tác giả tôi đọc đầu tiên khi cầm tờ báo Trẻ là Tưởng Năng Tiến và Du Uyên. Cả hai đều “thao thức” những chuyện gai góc của xã hội, nhưng không thể không mỉm cười ý nhị, vì sự hài hước duyên dáng trong cách diễn tả của họ…

 Ngày 11-7-2018

HuongLe

Giờ vắng khách, các em tụm lại chơi game online hay mở iPad nghe nhạc, xem phim… Riêng tôi vẫn trung thành với tờ Trẻ. Nhiều bài nội dung rất hay, cho tôi thêm kiến thức và mở mang tầm nhìn. Tôi thích học hỏi hay tìm hiểu, thay vì giải trí giết thời gian… đôi khi hay bị trêu chọc “Coi chị Hương kìa! Chỉ đang luyện bùa”. Vậy chứ có chuyện gì trắc trở đều tìm đến chị Hương. Vui 🙂

 Ngày 13-7-2018

Một độc giả

Từ lâu nay tôi đã chán đọc những chuyện chiến tranh, binh lửa. Mỗi quyển hồi ký lại xuất hiện thêm một “cái rốn” của vũ trụ.

Tình cờ đọc trên Trẻ mấy bài của ông Vương Mộng Long, giọng văn chừng mực, chân thật. Tác giả đứng lùi lại phía sau để đưa ra sự kiện, bình thản như trò chuyện với tử thần…

 Ngày 13-7-2018

Hai Vo

“Tiệc rồng” của Trần Vũ. Một bữa ăn ngập ngụa hồn thiêng sông núi. Một văn cách đặc biệt!

 Ngày 15-7-2018

Lân Hùng Nguyễn

Qua bài “Jesusalem phố cổ” của tác giả Trần Lý Lê mới thấy sự bi tráng của di tích này. Nếu nơi đây có “linh thiêng” như người ta đồn đại thì sao máu vẫn đổ triền miên cho đến bây giờ?

 Ngày 15-7-2018

Phụng Hiệp

“Ba tôi và mùa World Cup” của Nguyễn Diệu Anh Trinh khiến tôi rơi lệ. Ba tôi cũng là tín đồ cuồng nhiệt của Brazil, Đức và… Mỹ. Ông yêu đội tuyển Mỹ dầu họ đá chưa tới đâu, nhưng luôn gọi họ là “gà nhà”. Tiếc nay ông không còn nữa…