Cùng với đồng bào quốc nội người Việt hải ngoại khắp Âu châu, Úc, Canada, Đài Loan, Nhật Bản… cộng đồng người Việt yêu nước khắp nơi tại Hoa Kỳ cũng đã đồng loạt đứng lên biểu tình trong cùng Ngày 7 Tháng 7 để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng của cộng sản Việt Nam.
Hướng về quốc nội, không khí biểu tình cũng vừa diễn ra đầy sôi nổi tại vùng Tampa Bay, Florida cuối tuần qua. Mới hơn 5 giờ chiều ngày 7/7/2018, tuy không quá đông đảo người tham gia biểu tình, song tại Nhà Việt Nam (3858 W Water Ave, Tampa FL 33614) tinh thần từ mỗi người tham dự đã trở nên sôi sục hơn bao giờ hết khi các tờ khẩu hiệu “phản đối cho Trung Quốc thuê đất”, “phản đối luật an ninh mạng”, “phản đối luật đặc khu” hay “đả đảo ĐCSVN” được chuyền tay nhau rất tích cực.






Ngay tại nghi lễ chào cờ, ông Nguyễn Sĩ Tiến, chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tampa Bay đã tỏ rõ quan điểm về câu nói của nhà cầm quyền Việt Nam khi cho rằng, “luật an ninh mạng được thông qua là nhằm bảo vệ… chế độ”. Ông Nguyễn Sĩ Tiến thẳng thắn bác bỏ, từ trước đến nay ở những nước văn minh, dân chủ người dân có quyền nói lên quan điểm và chính kiến của mình về kinh tế, chính trị, xã hội… và ông cũng chưa từng vì thấy chính quyền nào sụp đổ vì những gì “người dân nói” cả. Tự do ngôn luận là quyền căn bản của mỗi con người khi sinh ra. Nếu nhà cầm quyền làm đúng, làm minh bạch thì không cần gì phải che giấu hay sợ người dân lên tiếng. “Khi nói luật an ninh mạng được thông qua là nhằm “bảo vệ chế độ” thì rõ ràng nhà nước đó không hề do dân và vì dân, mà nó là của chế độ phục vụ cho nhóm lợi ích đó. Chính vì vậy họ phải làm đủ mọi cách để bảo vệ nó ngay cả việc bóp nghẹt tiếng nói của người dân một cách trắng trợn cũng không có gì là ngạc nhiên lắm…”, ông nhấn mạnh.




Trả lời phóng viên Trẻ về trường hợp của Will Nguyễn, một sinh viên (công dân Mỹ) về Việt Nam tham gia biểu tình và bị bắt bớ, đánh đập trong thời gian vừa qua, qua cái nhìn của ông thì như thế nào, ông Nguyễn Sĩ Tiến cho hay việc anh Will Nguyễn đã hành động cho thấy đó là một việc làm hết sức bình thường của những ai yêu tự do, yêu hoà bình. Họ có quyền đồng thanh cất lên tiếng của mình. Những điều này không lý do gì để bắt bớ họ cả. Khi xem video hay những hình ảnh thực tế được đăng tải trên mạng xã hội chắc chắn ai cũng phải căm phẫn. Nhìn thì ai cũng biết đó chính là một nhóm công an “giả dạng côn đồ” đánh đập và kéo lê Will Nguyễn trên đường. Thậm chí họ còn dùng bao trùm đầu và quăng anh ta lên xe đầy thô bạo. Chính họ đã cho cả thế giới thấy một lần nữa, CSVN là một chế độ rừng rú, man rợ như thế nào. Những gì Will Nguyễn làm theo tôi hoàn toàn hợp tự nhiên không thể kết anh ta vào bất cứ tội gì. Cho dù anh ta có bị cáo buộc vi phạm hay gây mất trật tự công cộng đi chăng nữa cũng không thể truy tố và đánh đập dã man người ta đến như vậy.





Ông Nguyễn Sĩ Tiến còn cho biết thêm, bản thân ông từng đi biểu tình tại rất nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ và nơi đâu cũng được luật pháp và cảnh sát đi theo bảo vệ. Ngược lại tại Việt Nam người dân, Việt kiều hay thậm chí là người nước ngoài còn bị đối xử như vậy huống chi là người dân trong nước, thấp cổ bé họng thì họ còn bị đối xử tàn bạo đến mức nào nữa!?
Sau những chia sẻ của ông Nguyễn Sĩ Tiến, rất nhiều quý đồng hương khác cũng bước lên diễn đàn để nói lên ý kiến của mình cũng như hô hào đóng góp cho những người đang tranh đấu tại Việt Nam. Cô Lê Thị Nga, người sáng lập Nhà Việt Nam kêu gọi, đồng bào tại hải ngoại hãy đồng lòng đóng góp ít nhiều công của để cùng với các tổ chức tin cậy hoạt động một cách hiệu quả hơn. Cần mạnh dạn hơn tố cáo việc làm phi nhân đạo của chính quyền Việt Nam, cần chấm dứt ngay việc đàn áp, bắt bớ những người dân yêu nước – những người dám nói lên tiếng nói công bằng của mình. “Đừng im lặng. Mọi sự im lặng trong lúc này cũng có nghĩa là đồng tình, thờ ơ với vận mệnh của đất nước. Bởi trách nhiệm của chúng ta ngay bây giờ là phải lên tiếng.”