Menu Close

3 “Doanh nhân thành đạt”

Nhân vật chính trong câu chuyện tôi kể hôm nay là những con người chăm chỉ, có ý chí phi thường, lòng dũng cảm vô bờ bến. Họ có thể làm cùng một ngành nghề hoặc nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng tính chất công việc hầu như hoàn toàn giống nhau. Là một thành phần không thể thiếu trong xã hội, họ giúp con người vạch ra đâu là thiện đâu là ác một cách rõ ràng. Nếu lời giới thiệu này chưa đủ gây tò mò thì tôi xin phép đi thẳng vô nội dung chính cho đỡ tốn… giấy.

3-doanh-nhan-thanh-dat5
Trùm ma túy Didonna Quốc Anh Phillip, người “nặng tình” với quê hương Việt Nam. Rất có thể ý nguyện sinh ra ở Pháp nhưng được chết ở Việt Nam của anh sẽ trở thành hiện thực. Hình từ Thanh Niên

Nhân vật thứ nhất là một chàng Việt kiều, người Pháp gốc Việt. Chàng là một doanh nhân thành đạt trẻ tuổi (sinh năm 1992), chàng vừa nổi tiếng toàn Việt Nam trong tuần qua sau loạt bài báo ở quê hương. Sau đây là bài viết về chàng của “fan” Yan Bi đăng trên trang mạng xã hội dành cho giới trẻ BEAT mời mọi người cùng đọc. (Du Uyên có bổ sung, chú thích một vài “từ chuyên môn” của giới trẻ Việt sau này cho dễ hiểu hơn)

“Didonna Quốc Anh Phillip  sinh ra và lớn lên tại nước Pháp nhưng từ bé đã mang trong mình một tình cảm mãnh liệt đối với quê hương Việt Nam. Khi lớn lên, anh đã quyết định mình phải làm gì đó cho đất nước, cho quê hương để rạng danh với 5 châu. Từ ý nghĩ đó Quốc Anh quyết định xách vali quay về quê cha đất tổ để khởi nghiệp.

3-doanh-nhan-thanh-dat4
Trùm ma túy cụt tay chân Nguyễn Văn Vĩnh – Hình từ Vietnamnet

Với vốn kiến thức hóa học sâu rộng học được từ nước ngoài, cùng kinh nghiệm tại các quán bar, anh đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm vốn còn nhiều bất cập ở Việt Nam. Xuất phát điểm từ một xưởng sản xuất nhỏ ở Quận 8 chuyên sản xuất thực phẩm chức năng giúp sảng khoái tinh thần, nâng cao sức khỏe, gia tăng vận động với doanh số vài hộp/ ngày. Bằng cái tâm với nghề thuốc, Quốc Anh liên tục cho ra những sản phẩm chất lượng với giá cả chỉ bằng 1/2 đối thủ cạnh tranh và chiếm lĩnh hầu hết thị trường Q8. Tiếp nối thành công, anh mở thêm văn phòng đại diện tại Q1 cho một người bạn làm chi nhánh trưởng. Hiện hai cơ sở sản xuất của anh cho ra lò 20,000 sản phẩm mỗi ngày, giá trung bình dao động từ 200,000-300,000 Việt Nam Ðồng mà vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của thị trường …

Tiếc thay, cơ chế chính sách thu hút đầu tư và nhân tài của Việt Nam còn quá chặt đối với những Việt Kiều yêu nước như Anh…”

Tiếc thế nào thì mời quý độc giả đọc hết câu chuyện vì tôi phải tạm… dừng câu chuyện của chàng Việt Kiều trẻ tuổi này ở đây, xin kể về một đồng nghiệp đặc biệt khác của chàng (tuy họ không làm chung công ty nhưng dẫu sao cũng cùng một ngành).

3-doanh-nhan-thanh-dat3
Các bài báo “lặng người” trước tấm bảng trong nhà trùm ma túy mọc như nấm sau mưa – Từ Soha

Là người Việt “thuần chủng”, có nghĩa là sanh ra và lớn lên tại VN, Nguyễn Văn Vĩnh không may mắn như bao người khác, sau một vụ tai nạn đã bị cụt tay chân. Không có bố làm lãnh đạo lại không có thẻ đảng viên nên cuộc sống của anh khá bấp bênh. Tận khi có con rể, có cháu ngoại anh vẫn phải mưu sinh bằng nghề buôn bán ve chai, phế liệu sống qua ngày. Tháng 6/2012, trong lần đi mua phế liệu tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), Vĩnh quen Bảy (là người dân tộc Mèo), hai bên cho nhau số điện thoại liên lạc, hẹn ngày tái ngộ. Không ngờ, cuộc gặp gỡ này đã đưa cuộc đời Vĩnh sang hướng khác, từ một người bán ve chai nghèo túng anh trở thành một người bán…. ve chai (nhưng) thành đạt.

Dịp Noel năm ấy, là lần đầu tiên Vĩnh gia nhập vào cộng đồng buôn bán, vận chuyển loại dược phẩm mà chàng doanh nhân trẻ Didonna Quốc Anh Phillip ở trên sản xuất (thật tiếc khi họ không quen biết nhau để tạo nên một cộng đồng). Ban đầu, anh được em họ là Nguyễn Hữu Ðức giúp cho một ít vốn, rồi Vĩnh lấy hàng từ Bảy (người anh quen tại Diễn Châu), được Bảy thương tình mà bán với giá vừa bán vừa cho buổi đầu lại còn tặng thêm quà mở hàng. Con rể và em họ cũng “ra tay nghĩa hiệp” giúp Vĩnh một tay trong việc giao hàng cho khách. Tuy đã có công việc mới nhưng Vĩnh vẫn không quên được những tháng ngày lặn lội đường xa buôn phế liệu, cũng không quên nhờ vậy mà anh “bén duyên” với công việc mới, tầng lớp mới trong xã hội (vì mặt hàng anh buôn bán, khách hàng phần lớn là người thành đạt (hoặc bố mẹ thành đạt) có kinh tế và điều kiện trong xã hội). Cộng với những khó khăn ban đầu như chưa có nhiều vốn, không có nhiều khách hàng cho nên anh quyết định, vừa làm công việc hiện tại đồng thời vẫn “giữ vững” xe phế liệu ban đầu.

3-doanh-nhan-thanh-dat2
Dụng cụ đóng gói ma túy và ma túy – TỪ Thanh Niên

Chẳng mấy chốc, người đàn ông cụt chân, tay đã trở thành một ông trùm trong giới buôn bán món dược phẩm quý sờ tộc trên. Là một tấm gương điển hình trong giới nhưng anh vẫn luôn sống giản dị và “kiên quyết giữ vững” ngành ve chai của mình.

Tôi lại một lần nữa xin phép ngưng câu chuyện giữa chừng. Vì câu chuyện của chúng ta hôm nay vẫn còn một nhân vật nữa…..

Ðầu tháng 7/2018, hàng loạt nhà báo VN đã “thổn thức, lặng người” khi công an xét nhà của một người tội phạm đã bị bắn chết vì đấu súng với lực lượng an ninh giỏi nhất thế giới-lực lượng công an nhân dân (tệ) Việt Nam. Chuyện là trong ngôi nhà đó có một tầng hầm kiên cố, trong ngôi nhà kiên cố đó một tấm bảng ghi lịch làm việc một ngày của người tội phạm đã mất. Trong tờ lịch có 4 gạch đầu dòng khiến người ta chú ý vì mỗi gạch đầu dòng là một lần nhắc người tội phạm kia phải “chơi với con”, bên dưới còn có lưu ý: “Vợ phải nhắc, nghiêm túc thực hiện không than phiền”. Hàng loạt “tít” báo được mở đầu bằng chữ “Lặng người trước tờ lịch nhắc “chơi với con”….” “Nghẹn ngào trước tờ lịch…” “thổn thức trước tờ lịch…..” Các nhà báo Việt Nam phát huy mọi nỗ lực để “răn” người đời về sự “thiêng liêng của tình phụ tử”. Nếu người mất đi không phải là một tội phạm mà là một diễn viên nổi tiếng, một bộ trưởng thì có lẽ sẽ có nhiều bài viết hơn, nhiều người “lặng người, thổn thức” hơn nữa…

3-doanh-nhan-thanh-dat

Nhân vật trong câu chuyện này chính là người tội phạm đã chết kia. Mối liên can giữa ba câu chuyện là anh này cùng là…. đồng nghiệp của hai vị ở trên. Ba người biết nhau không thì tôi không biết nhưng lý do tôi biết họ là một, đó là nhờ tôi đọc các bản tin về trùm… ma túy gần đây nhất. Giới thiệu về ông trùm thứ ba này, một người bạn tên Ivan Tùng của tôi đã viết: “Ngoài việc ở nhà chơi với con, anh còn có công việc part-time là điều hành đường dây ma túy lớn nhất nước. Ban đầu anh quyết định chọn công việc có thể làm tại nhà vì mong có nhiều thời gian cho gia đình. Anh không ngờ việc kinh doanh lại thuận lợi và phát đạt quá mức như vậy.”

Vâng, xin được bật mí với quý độc giả, chàng “doanh nhân thành đạt” Việt Kiều Pháp, anh tật nguyền vượt khó, người cha thương con ở trên là những ông trùm buôn ma túy mới bị bắt gần đây ở Việt Nam.

Theo luật pháp Việt Nam quy định, những người buôn bán ma túy số lượng lớn nên nếu lỡ không…. chết khi chạy trốn thì họ cũng sẽ được phán án tử hình hoặc chung thân khi bị bắt. Trong những điều luật VN ghi lý do những người này bị mức án cao nhất đó là vì ma túy là mặt hàng cấm. Vì là mặt hàng cấm, những người buôn bán các mặt hàng này đa số là dân có “số má” trong giang hồ, có những mối “quan hệ mật thiết” với những ông to bà lớn trong “ngành”. Ngành trong ngoặc kép này không phải ngành buôn ma túy mà là ngành mần nhiệm vụ… bắt những người buôn ma túy. Bằng chứng là mỗi khi phá được một “chuyên án” về ma túy thì bên cạnh những vị tội phạm luôn có những vị cựu “sếp” công an cấp cao, lên chức vì từng nhiều năm phá án ma túy lớn, là “khắc tinh” tội phạm ma túy.  Có thể việc này lý giải cho câu “rau nào sâu nấy”? Cũng giống như chuyện nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc online vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.

3-doanh-nhan-thanh-dat1
Nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc online

Những “nghi vấn” tôi nêu ở trên cũng là một lý do khiến cho chuyện những “trùm ma túy”, tội phạm giết người, những khủng bố bị bắt mấy năm nay người dân Việt Nam hình như cũng đã “đỡ” quan tâm hơn những thập kỷ trước, thời đại Năm Cam,  Ðại Cathay có thể nói là thời hoàng kim của… tội phạm. Còn một lý do khách quan nữa là nhiều người dân (kể cả giới trẻ VN, cỡ 9X (sanh những năm 90) và 2K (sanh những năm từ 2000)) tin rằng chuyện các ông trùm ma túy, băng đảng bị bắt thường là do bị đối thủ chơi xấu, bị đồng bọn phản bội, bị kẻ thù phá hoại có lý hơn là bị các vị công an lập “chuyên án” rồi truy tìm, rồi ra tay như trong phim ảnh như báo chí đưa tin. Và lý do những mặt hàng độc hại như ma túy bị cấm là vì mấy mặt hàng này không có đóng… thuế cho nhà nước, lâu lâu phải bắt một… trận để “dằn mặt” cộng đồng này.

Chứ thật ra ở “ngoài đời” có quá nhiều ví dụ cho việc tính mạng, sức khỏe của người dân hầu như không được nhà nước xem trọng và chân lý tội phạm luôn luôn có công an “chống lưng” là sự thật khiến niềm tin của người dân khó tìm hơn cả… chồng tương lai của Du Uyên.

DU