Menu Close

Bé Mai làm chị

Bé Mai, con đầu lòng của Thu lên bốn tuổi. Mai cũng là đứa cháu đầu tiên của hai bên nội ngoại nên rất được cưng chiều. Bé được xem như “trung tâm của vũ trụ”.

Sắp có đứa con thứ hai, Thu cùng chồng lo tìm hiểu tâm lý của một đứa trẻ khi mẹ sinh em bé.

Ðược cố vấn kỹ nên Thu thường kể cho bé Mai nghe những câu chuyện thiếu nhi có các nhân vật là anh chị em ruột chơi thân thiết vui vẻ với nhau. Thu giúp bé vẽ minh họa cho những câu chuyện đó. Thu cũng thường đưa Mai tới chơi với những gia đình có trẻ con.

Một tối, ở nhà dì Út, bé Mai say sưa chơi lắp hình với Peter.

Lúc ra về, Mai cứ quyến luyến. Phải hồi lâu Mai mới chịu mang giày. Thu nháy mắt với dì Út:

– Dì Út cho Peter sang ở nhà chị Mai luôn nhen. Hai đứa tha hồ chơi. Chơi suốt ngày luôn.

Dì Út ok, Peter hí hửng cầm tay chị Mai. Nhưng khi ra khỏi cửa, Peter quay lại ôm chân mẹ.

Dì Út:

– Hay… Mai ở lại với Peter.

Mai lắc đầu lia lịa. Dì Út cười:

– Giá như mẹ Thu sinh cho bé Mai đứa em trai hen. Mai tha hồ ở nhà chơi đùa với em. Mai thích không?

– Dạ thích. Mom ơi, mom hứa đi, hứa là sẽ sinh cho con đứa em trai đi.

– OK, mom hứa!

Lúc rảnh rang, Thu thường vén áo lên, biểu Mai hôn em. Mai thích hôn em lắm. Mai còn nói chuyện với em:

– Sơn ơi, mau mau ra đây chơi với chị Mai nè.

Thỉnh thoảng Thu dẫn Mai đi shopping. Hễ mua quần áo, đồ chơi cho Mai xong, Thu biểu bé chọn đồ chơi cho em.

Rồi baby Sơn chào đời. Bé Mai vui lắm, cứ hôn má em riết.

Thu phải lo cho baby nên chồng Thu càng dành nhiều thời gian cho bé Mai hơn. Có lần baby Sơn đang ngủ ngon, Mai vào hôn em, em giật mình khóc. Mai có vẻ sợ mẹ la. Thu liền trấn an:

– Không sao đâu con. Em khóc chút xíu rồi nín. Nhưng lần sau con hôn em thật nhẹ nhen.

Thỉnh thoảng Thu nhờ Mai giúp cầm bình sữa cho em, lấy cái tã để mom thay cho em. Bé sung sướng lăng xăng giúp mẹ. Thu luôn miệng khen con:

– Mai giỏi lắm. Mai là người chị tốt. Kìa, em Sơn cười cám ơn chị Mai nè.

Baby Sơn được 3 tháng, gia đình làm bữa tiệc nhỏ mời bà con nội ngoại. Ai cũng tranh nhau bồng ẵm, nựng nịu baby. Thấy Mai buồn thiu đứng lặng yên ở góc nhà, Thu kêu con lại gần:

– Mai ơi, tới chơi với em nè. Em đang cười kìa.

Thu nhớ lại hôm đi thăm Di sinh đứa con thứ hai, gặp lúc bác Tám của Di đang ở đó. Bác vừa nựng baby, vừa chọc bé Sara đứng cạnh:

– Sara có em rồi. Sara bị ra rìa rồi! Sara hết được cưng rồi! Ồ, cái mũi em cao hơn mũi Sara nè. Lông mi em cong vút nè…

Sara khóc òa lên, bỏ chạy. Thu được biết sau sự việc đó Sara thay đổi nhiều. Bé không còn hiếu động chơi đùa như trước. Bé thường nhõng nhẽo, hờn giận vô cớ… Sara còn lén véo em, kéo tóc em, ném bình sữa của em vào thùng rác…

Chuyện không đơn giản chút nào.

KC