Hội khóc mướn “nghệ thuật”
Khóc mướn vốn chẳng xa lạ gì với dân ta (hay dân Tàu) nhưng nghe bảo nay đã bước đến những kiểu khóc đầy… “nghệ thuật”. Từ khóc có vần điệu, thêm những câu hò ai oán, chêm luôn cả tân cổ (giao duyên) cho đến việc hóa trang, trang điểm để phần khóc thêm phần… hào hứng và hấp dẫn. Cho đáng đồng tiền bát gạo. Nay việc khóc mướn này đã lan sang đến Châu Phi, chắc theo mấy anh Tàu. Tại Ghana thì việc khóc mướn được tổ chức “chuyên nghiệp”, lập ra cả nghiệp đoàn khóc mướn có danh xưng và cầu chứng tại tòa như nghiệp đoàn Kumasi Funeral Criers Association. Theo tổ chức này thì việc cung cấp các dịch vụ khóc mướn sẽ chu đáo và làm hài lòng thân chủ như khóc “nhẹ nhàng”, khóc “lăn lộn” hay khóc “ói ra mật xanh” tùy thuộc vào vai vế gia chủ và tiền thù lao được trả. Việc khóc này có cả việc… nhảy múa phụ họa. Lập hội ở xứ cờ hoa này kiếm chác chăng?
Không gian (lận), chỉ lộn (lạo)
Sau khi vụ sửa điểm thi học trò thi tốt nghiệp trung học tại tỉnh Hà Gian(g) bị phát hiện, nghe đồn các tỉnh thành có điểm thi cao (bất ngờ) như Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn… cũng bị các giáo viên và người dân tố có gian lận. Phép nước phải nghiêm minh, “quân pháp bất vị thân” (thân nhân các quan lớn phải được vị nể) nên sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, hỏi tra, các quan thanh tra đã trả lời rất ư là… cá tra rằng, “không có gian lận, chỉ có đôi nhầm lẫn do cộng điểm… sai”. Tức ba môn 1 (hay 2) điểm cộng lại đã trở thành 26, 27 điểm là vì máy móc trục trặc và người chấm thi (bất cẩn) cộng sai. Vật đã rõ, việc chấm thi đã “theo đúng quy trình”, có gian lận gì đâu mà ồn ào. Lộn thôi mà.
Trộm mưa
Xưa nay nghe nói có đủ loại trộm (cắp) nhưng chưa từng nghe ai (khai báo) đã bị trộm mưa. Mà có người khai báo thì không biết cảnh sát phải điều tra và giải quyết ra làm sao. Vậy mà mới đây thì tướng Glolam Reza Jalali đứng đầu Cục Phòng Vệ Dân Sự của Iran đã trả lời trong một cuộc họp báo để lên án Do Thái và “các thế lực thù địch” đã dùng kỹ thuật cao để ngăn chận mây (đen) kéo vào Iran, gây hạn hán trầm trọng cho Iran. Tướng này còn bảo Do Thái đã có thể “ăn trộm cả tuyết” nước này khi ngăn mây và gió lạnh mùa Đông. Mèn ơi! Hổng chừng xứ cao-bồi Texas này đã bị bọn Nga hay ai đó ăn trộm mây mà hổng thấy mưa, nóng phát… nực.