Nếu bạn đã chụp hình lâu năm, chắc bạn cũng biết có những giai đoạn phát triển mà mọi photographer (người chụp ảnh – NCA) đều trải qua.
Từ người chập chững bắt đầu và không biết gì hết về nhiếp ảnh cho tới cuối cùng hiểu được những nguyên tắc về ánh sáng và bố cục cho tới một ngày nào đó (hy vọng vậy) trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ, là một cuộc hành trình rất dài.
Và cũng có nhiều lỗi phạm phải.
Sau đây là một cái nhìn thú vị và khôi hài về những “chặng đường đời” của NCA.
Chặng 1
“Người không biết chụp”
Những NCA bắt đầu “đời nhiếp ảnh” của họ ở giai đoạn này, họ dùng máy ảnh của họ để ghi lại những kỷ niệm trong ngày nhưng thật sự không biết làm thế nào với chiếc camera nữa.
Có nhiều trường hợp, “người không biết chụp” là một bạn trẻ tuổi hăng hái vừa khám phá rằng chiếc điện thoại smartphone của mình là một máy ảnh “chiến”.
“Người không biết chụp” cũng có thể là một ông nội/ngoại hoặc bà nội/ngoại thích chụp hình cho cháu nhưng cũng không biết cách dùng máy chụp hình. Chỉ cần xem trang Facebook của họ cũng đủ hiểu.
Chặng 2
“Tôi phải chụp tất cả mọi thứ”
Bước nhảy từ Chặng 1 qua Chặng 2 là một bước đáng kể vì rằng người NCA không còn chỉ dùng máy ảnh để làm bạn bè và người thân của họ khó chịu.
Giờ thì họ làm mọi người khó chịu bằng cách chụp hình tất cả mọi thứ trên đời.
Bạn sẽ thấy dấu hiệu của những người trong Chặng 2 trên mạng xã hội. Những người mà trên trang Instagram của họ đầy dẫy những hình… nấu ăn, bạn với bè, con chó trong nhà, và cả đống hình selfies.
Mặc dù những người này thực tập nhiều hơn với máy ảnh của họ, nhưng thường họ không chú tâm mấy về chuyện tạo hình đẹp.
Chặng 3
“Chạy đua vũ trang”
Giai đoạn này cũng có thể được xem là một “chứng bệnh”, với “bệnh nhân” là người nhất định họ phải có máy ảnh mới nhất tốt nhất, ống kính mắc tiền nhất, và phụ tùng đầy đủ nhất để chụp được hình đẹp.
Đây là một bước nhảy lớn cho nhiều NCA vì họ thường “nâng cấp” từ một điện thoại smartphone lên tận một máy “bá chủ thiên hạ” như Nikon D850 và Sony A9.
Vấn đề là, những người này vẫn không biết làm thế nào để dùng đồ nghề ngon lành của họ để chụp những hình ảnh có phẩm chất cao.
Chặng 4
Tôi là một “nghệ sĩ nhiếp ảnh”
Rồi cũng tới một lúc nào đó đa số NCA luyện thêm được vài “thành công lực”.
Họ bỏ thời gian rảnh rỗi đọc bài viết trên mạng về nhiếp ảnh và xem video trên Youtube về những đề tài như cách chỉnh ánh sáng, và tiêu cự ống kính. Và mặc dù họ có thể chưa thấu hiểu những khái niệm này, ít nhất họ cũng nhận thức rằng có những khái niệm này trên đời.
Nhưng dấu hiệu rõ rệt nhất rằng họ đã lên “đai xanh” (Chặng 4) là số lượng chồng chất những hình ảnh “nghệ thuật” trên trang Flickr hoặc Instagram của họ.
AN