Thông báo nghỉ việc
Dân Mỹ hổng có chuyện “an cư lập nghiệp” như ta, nên thay nhà, thay việc như thay… áo tắm. Bộ Lao Động Hoa Kỳ bảo dân Mỹ từ 18 đến 50 tuổi thì trung bình đã làm qua 12 chỗ làm khác nhau. Phần thì chỉ làm công việc tạm thời, phần vì tìm được công việc tốt và thích hợp hơn, hay bị thất nghiệp nên đổi hãng, đổi chỗ làm…, nhưng càng trẻ càng đổi việc nhiều. Thích là làm, không thích thì a-lê, thông báo cho sếp hai tuần sẽ nghỉ. Rồi nghỉ. Còn xứ ta có muốn đổi việc cũng khó (à nhe). Như trường tiểu học Chu Văn An tại Đồng Hới, Quảng Bình thì buộc các thầy cô giáo nếu muốn nghỉ việc phải thông báo trước… 5 năm, nếu vi phạm sẽ bị phạt một năm lương. Khi mướn thì trường giữ văn bằng gốc nên tự ý bỏ việc thì cứ đóng phạt rồi nghỉ. Chơi gì khó vậy (mấy cha).
Thủ phủ chuột cống
Nhiều thành phố lớn của Mỹ “tranh giành” danh hiệu được làm “Thủ phủ chuột cống” của nước Mỹ, vốn bấy lâu nay vẫn được New York nắm giữ. Theo khảo sát của RentHope.com thì Chicago vừa qua mặt New York để giành chức vô địch chuột trong năm nay. Báo cáo này dựa theo số đơn than phiền về việc chuột bò lung tung, gặm phá tại các ga tàu điện ngầm, chợ búa, trung tâm thành phố… nhiều nhất, so với các thành phố có tình trạng tương tự như Boston, Washington DC., New York… Trong năm qua đã có đến gần 51 ngàn đơn than phiền về chuột, tính ra là 1876 vụ cho mỗi 100 ngàn cư dân Chicago. Đứng đầu danh sách thành phố giàu có nhất, an bình nhất hay sạch đẹp và có học vấn cao nhất còn ham, chứ đứng đầu về chuyện chuột cống nhiều nhất coi bộ hổng mấy gì làm vui.
Đi tìm công lý
Luật sư Russell Bowman tại Richardson, Texas đã bỏ ra sáu năm trời để khiếu nại và đi tìm “chân lý” cho một giấy phạt vượt đèn đỏ $75 mà sở cảnh sát địa phương đã gởi phạt ông. Số là máy thu hình tự động tại một ngã tư thành phố đã chụp được chiếc xe ông vượt đèn đỏ hồi tháng 11 năm 2012 nhưng ông không chịu đóng phạt và cãi lại rằng, ông không phải là người ngồi sau tay lái lúc bị chụp mà có thể là… vợ ông. Bảo rằng thành phố muốn “làm khó” ông thì ông… chơi tới bến luôn. Theo lời luật sư này, ông đã bỏ thời gian và tiền bạc đến 500 ngàn đô la (thiệt hông dzậy) để đeo đuổi vụ kiện và thành phố cũng tốn bộn bạc để đáp trả các thủ tục pháp lý. Có công mài sắt có ngày chai tay, chúc thành công.