Ngày 11-8-2018
TL
Tôi rất biết ơn Ban Biên Tập đã bỏ ra nhiều công sức thì giờ để gởi đến độc giả nhiều tài liệu, bài viết thật giá trị, và thú vị.
Trước đây vì làm full (dạy học) nên tôi ít có thì giờ đọc hết – và thường không có đủ hết các số báo, vì không gần chợ Việt;
Bây giờ có nhiều thì giờ hơn (làm cộng tác viên), nên tôi “được” hưởng những giây phút thâu thập được nhiều thông tin thật hay về văn học, đời sống… tin tức, thơ văn… thật đa dạng của quý báo.
Thật quý lắm thay những tài liệu về những nhà văn trước 1975 ( Nguyễn Đức Quỳnh..), hoặc về lịch sử… Gần 1200 số báo, tôi chỉ có trong tay được khoảng 40 số…Thật là tiếc!
PS: Như tôi đã gởi email trước đây, tôi làm biên dịch (Pháp, Anh), nếu quý vị cần phụ giúp tôi có thể giúp ( thiện nguyện) – nhưng tôi thấy Ban Biên Tập cũng đã có một đội ngũ dịch thuật rất hùng hậu rồi…
Mến chúc gia đình quý vị luôn được An Vui, Hạnh Phúc, Thành Đạt.
Cảm ơn sự ưu ái của bạn dành cho Trẻ. Chúng tôi luôn cần sự trợ giúp của những tài năng. Sẽ liên lạc với bạn. Thân mến.
Ngày 4-8-2018
Lala Nguyen
Vừa rồi tôi thấy tin thầy trụ trì ở Chùa Long Tuyền, Trung Quốc, một ngôi chùa tầm cỡ bậc nhất lại tằng tịu với các ni cô, báo Trung Quốc cho rằng ông thầy này bị vu cáo, làm hại. Không rõ thực hư thế nào, báo Trẻ có thêm tài liệu nào không?
Rất tiếc chúng tôi không có thêm tài liệu nào về việc này, tuy nhiên ai cũng hiểu chùa chiền và sư, sãi ở TQ, cũng giống như ở miền Bắc VN đều do Bộ Công An đào tạo và phân bổ, hiếm gặp được kẻ tu hành đúng nghĩa.
Ngày 3-8-2018
Tam Hương
Tôi đọc bài Phở của ông Huy Phương, ao ước được ăn tô phở “như ngày nào” ở Việt Nam, nhưng chắc ông sẽ thất vọng nếu biết phở ở Việt Nam bây giờ không còn như xưa. Khoan nói về sự pha trộn độc hại, ngay cả những quán nổi tiếng hương vị cũng đã nhạt nhòa, không bằng phở bên Mỹ…