Menu Close

Cướp ngân hàng

Nếu có thật nhiều tiền, điều đầu tiên bạn làm sẽ là việc gì? Câu hỏi này tôi rất thích hỏi và cũng hay tự hỏi mình mỗi ngày, để luôn chuẩn bị sẵn tâm lý thật vững vàng. Đề phòng một bữa nào đó tự nhiên không may có một… đống tiền đập vào mặt lại lập cập không biết mần gì, mắc công xảy ra chuyện không hay. Tôi cũng tham khảo qua rất nhiều người. Người thì bảo sẽ để đi du lịch, người thì bảo sẽ mua nhà, sắm sửa thỏa thích hoặc gửi ngân hàng lấy lãi, làm từ thiện… Tôi cho là họ quá gấp, vốn là người cẩn thận, nên tôi nghĩ điều đầu tiên phải làm là… đếm, tiền ít thì đếm tờ tiền nhiều thì đếm số không. Trong khi đếm phải kiểm tra coi tiền thiệt hay giả nữa. Sau khi hoàn thành các bước quan trọng trên mới tính đến chuyện “xử lý” khoản tiền trên. Tuy nhiên, đôi khi không phải cẩn thận lúc nào cũng tốt… Đó là câu chuyện của tôi hôm nay!

cuop-ngan-hang5
Bảo Huân

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), một công ty của nhà nước chuyên kinh doanh về số điện thoại và mạng internet ở VN có slogan quảng cáo kinh điển “Hãy nói theo cách của bạn” mà cư dân mạng hay đọc là “Hãy cướp theo kiểu của bạn” mỗi khi bị nhà mạng này “ăn gian” tiền cước,  bị bóp băng thông trong khi vẫn tăng tiền cước, bị đổi số điện thoại của người dùng hay bị ép đi chụp hình, copy giấy tờ tùy thân…  Dần dà, chửi riết quen miệng, slogan “Hãy cướp theo kiểu của bạn” cũng trở thành một slogan “quốc dân”. Người người nhà nhà đều biết đến và tin dùng. Có thể, những tên cướp cũng biết đến và học tập theo “tôn chỉ” này. Cho nên, trong lúc ngành… cướp ngày càng phát triển mạnh mẽ ở VN hiện nay, chúng ta vẫn có thể thấy mỗi tên/nhóm cướp đều có một “ý tưởng” và kế hoạch riêng, mỗi người một… ý mười phân vẹn mười. Ðiều đó giúp ích cho rất nhiều người, nhất là người mỗi ngày đều phải đọc báo VN vì những tin cướp giết hiếp ngày nào cũng có. Nếu không có những chi tiết đặc biệt, những tên cướp ngộ nghĩnh thì chắc sẽ buồn chán lắm.

Trong ngành cướp đang ăn nên làm ra đó, tôi để ý thấy dạo gần đây có nhiều anh chàng đeo đuổi một “lãnh vực” mới, một phân khúc “sang chảnh” hơn hẳn những đàn anh cướp ở Việt Nam trước đây. Theo tôi, đây là “một bước tiến cho văn minh nhân loại’ vừa xuất hiện tại VN vài năm gần đây, hơn hẳn cái gọi là tàu điện ngầm trên cao ngoài Hà Nội.

cuop-ngan-hang4
Khó khăn đầu tiên, phải vượt qua cả trăm người trong không gian tí nị. Từ Bizlive

Tôi đang nói những thanh niên cướp ngân hàng.

Có thể sẽ có nhiều người đang liếc mắt khinh bỉ tôi xuyên qua mấy hàng chữ ở trên phải không? Có thể các vị đã đọc quá nhiều truyện, phim, các bài báo về cướp ngân hàng ở… Mỹ nên thấy lời tôi nói quá phô trương và tôn vinh họ. Nhưng không, tin tôi đi, so với giựt giỏ, móc túi, “dọn nhà” thì cướp ngân hàng ở Việt Nam là một công việc vô cùng khó khăn và thử thách, nó so với những việc kia giống y như là xây một tòa lâu đài sừng sững so với xây một “túp lều lý tưởng” ở khu ổ chuột vậy. Có nhiều lý do, nhưng do không được… sâu sắc nên tôi chỉ nói vài lý do có thể nhìn bằng… mắt thường như sau:

Rào cản đầu tiên là rào cản tâm lý. Khi bạn đứng trước mặt một người, chĩa súng vào đầu họ, có nghĩa là lúc này họ đã “để bạn vào trong mắt” theo nghĩa đen nhưng do “bệnh nghề nghiệp” lâu năm, cơ mặt đã bị đóng băng, không biết có sợ hãi hay bất cứ tâm lý gì nhưng họ chỉ có thể nhìn bạn vẫn với vẻ mặt đóng băng, ánh mắt khinh thường thì bạn có dám… cướp không? Trong tình cảm người ta có tình thú, trong cướp chắc cũng có cướp… thú chứ nhỉ? Con người hơn mọi loài ở mặt tình cảm mà. Vậy khi cướp của một kẻ, à không, một đống kẻ vô cảm thì cảm giác của người cướp sẽ ra sao? Vâng, đó là biểu hiện của phần lớn nhân viên ngân hàng ở VN hiện nay, nhất là mấy ngân hàng “lớn”. Lớn ở đây không phải là diện tích hay là két tiền, lớn ở đây là số… phần trăm cổ phần thuộc về nhà nước. Càng cao thì mặt nhân viên càng vô cảm. Vô cảm còn có thể bỏ qua, đôi lúc nó là mơ ước của “thượng đế” trong khi mỗi ngày trên các trang mạng xã hội đều có rất nhiều người kêu gào khổ sở, bực bội vì bị nhân viên ngân hàng chửi thẳng vô mặt hoặc không thèm trả lời, giả điếc khi khách hàng thắc mắc, bắt chẹt vì nhìn khách hàng không sang trọng, khó ưa… Bạn thử nghĩ xem, với khách hàng – người mang lợi nhuận đến dâng cho họ mà họ còn ghét bỏ, vô tình, thì nếu bạn vào cướp họ có để vào mắt không? Khi bạn phải bước qua một đống khách hàng đang nhấp nhỏm chờ đợi để “tiếp cận” được với họ – nhân viên ngân hàng – và sau khi cướp cũng phải y như vậy chạy ra. Thiệt ra có thể do tôi nhát gan, chưa được “huấn luyện” tâm lý kỹ nên mỗi khi nhìn vẻ mặt đó của các vị nhân viên ngân hàng là tôi bỏ về, không thể làm thêm bất cứ việc gì với những người có bộ mặt như vậy. Tuy nhiên vẫn có rất đông người “cố đấm ăn xôi” hoặc ráng làm cho xong việc, cũng có thể là nhiệm vụ bắt buộc nên những người đó vẫn chưa bị cho thôi việc. Mà khi những người này còn làm việc thì vô ngân hàng… cướp càng… cực vì phải tự “đấu tranh” tâm lý rất mệt mỏi.

cuop-ngan-hang3
Một “ví dụ” nhỏ cho độ “nguy hiểm” của nhân viên ngân hàng. Từ facebook

Khi xem phim Mỹ, tôi thấy mấy tên cướp vào ngân hàng chỉ cần giơ súng rồi thét lên: “Nằm xuống hết, tao chỉ lấy tiền, đừng đứa nào làm anh hùng!” Và sau đó tất cả mọi người sẽ nằm rạp xuống, khóc lóc, hoảng sợ… mặc dầu trong mỗi phim lúc lũ cướp vào thì ngân hàng đều đã “đựng” sẵn vài anh cảnh sát chìm hoặc là “siêu chiến binh” rồi. Chưa kể chuyện VN là xứ sở mà mỗi mét đất chứa vài trăm vị anh hùng, việc khuyên người ta đừng anh hùng sẽ hoàn toàn không hề có trong… từ điển của bọn cướp. Chỉ nói đến chuyện, sau chuỗi ngày đi coi bói xem ngày tốt, chuẩn bị “đạo cụ” để “tác nghiệp” rồi vạch ra kế hoạch này nọ xong xuôi. Ðến ngày đã định, trang bị đầy đủ, ăn uống no nê, chuẩn  bị tâm lý thật tốt, mang theo một con tim nhiệt huyết đi thẳng đến ngân hàng muốn cướp, vừa bước vô bạn đã thấy một… đống người chen chúc. Mỗi người chỉ cần phun một ngụm nước bọt cũng đủ làm bạn chết chìm. Vì ngân hàng ở VN đa số có diện tích khá nhỏ so với ngân hàng các nước trên… tivi nhưng mà cái gì cũng nhiều: nhiều camera, nhiều bảo vệ, nhiều nhân viên, nhiều khách hàng chen chúc xếp hàng. Vì phải chen chúc xếp hàng nên khách hàng khá nóng nảy, có người phải đợi cả tiếng mới tới lượt. Cho nên, dẫu là đi cướp, nếu cứ xông vào mà không chịu lấy số và xếp hàng, rất có thể bạn sẽ trở thành kẻ thù dân tộc, lúc này cho dầu mang dao hay súng thì bạn cũng không thể một mình chống cả thế giới được. Tuy nhiên, có thể để cân bằng mấy cái “nhiều” ở trên, bù lại thì các ngân hàng ở Việt Nam được giới làm ăn “review” lẫn mắng rằng thường có ít… tiền. Ngành cướp phần nào cũng chứng minh được điều này, vì các vụ cướp ngân hàng ở VN đến nay chưa vụ nào có số tiền cướp bằng một phần 1000 số tiền mấy ông quan chức cấp cao tham nhũng cả. Ðó không chỉ là cản trở về mặt tâm lý mà còn nguy hiểm về mặt “an toàn lao động” cho những “tân binh” cướp ngân hàng ở Việt Nam.

cuop-ngan-hang2
“Nhân vật chính” của tôi tuần này. Từ Vietnamnet

Bây giờ, tôi quay lại vấn đề “cẩn thận” ở khúc mở bài đây. Lại là một ngày đẹp trời giữa mùa mưa tháng Tám, giữa trưa mà không nắng không mưa. Không khí nhờ vậy mà mát mẻ hơn hẳn, đây quả là lúc thích hợp nhất để đi ăn… cướp. “Kinh nghiệm” này tôi đã rút ra được sau khi đọc hàng trăm ngàn vụ trộm cướp, bọn xấu hình như rất sợ… nắng, có thể vì vậy mà bọn chúng hay cướp vào buổi chiều và tối. Có một anh chàng tên Bách gia nhập vào đội quân cướp ngân hàng. Cậu sanh năm 1995, độ tuổi chín muồi cho công việc này. Ðủ sức khỏe để… chạy, đủ gan để làm, đủ tinh thần để chịu đựng vẻ mặt vô cảm của nhân viên ngân hàng và ánh mắt kỳ thị của những vị khách hàng lại bị chậm trễ do vụ cướp. Cậu cực kỳ cẩn thận và chu đáo, vô cùng có tâm với nghề mặc dầu “nghiệp vụ” vẫn chưa ổn vừa thiếu kinh nghiệm vừa thiếu may mắn. Tuy rất tiếc nhưng tôi cũng đau lòng thừa nhận, sự thiếu may mắn của cậu là sự… may mắn của tôi. Vì nếu may mắn thì cậu đã không bị bắt, mà không bị bắt thì sẽ không lên báo Pháp Luật, mà không lên báo làm sao chúng ta có thể biết nhau? Quan trọng là, cậu bị bắt thì ra đường tôi đỡ sợ thêm một người (mặc dầu tôi rất nghèo).

Hôm đó, sau khi chuẩn bị mọi “thủ tục”, Bách hiên ngang đi thẳng vào một chi nhánh của ngân hàng VietinBank, một trong ngân hàng được… chửi nhiều nhất trên mạng, sau đó Bách rút dao uy hiếp nhân viên, yêu cầu phải đưa tiền. Trong lúc bị uy hiếp, bạn nhân viên đã bình tĩnh bấm chuông báo động, khóa két sắt. Có lẽ, vì cảm nhận sâu sắc những gì tôi nói ở trên, cậu cảm thấy không lấy được gì từ bạn nhân viên này nên đành quay qua một vị khách nam (sanh năm 72) gần đó, uy hiếp vị này. Vị khách hoảng sợ nên đã đưa cho cậu 690,000 VNđồng. Lúc này, coi như là đã xong “nhiệm vụ”, nhưng vì cẩn thận và chu đáo, cũng có thể cùng sở thích đếm tiền như… tôi,  Bách ngồi xuống ghế, cẩn thận vừa hút thuốc vừa đếm lại số tiền. Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc đó, để tưởng tượng vẻ mặt hân hoan, sung sướng của cậu, tôi chỉ cần xem gương mỗi khi có lương về. Nhưng công an và bảo vệ ngân hàng không hiểu điều đó, họ đã bắt cậu đi…

cuop-ngan-hang1
Một “tân binh” chu đáo khác. Từ Zingnews

Bài học rút ra được là, đi ăn cướp không cần thiết phải có đức tính cẩn thận, chu đáo như… tôi, đây cũng là một lý do cản trở tôi đến với ngành này. Còn nhiều lý do nữa nhưng vì để tiết kiệm… giấy tôi tạm thời dừng lại, hôm nào có một cách cướp mới lạ sẽ kể nữa vậy. Tôi tin rằng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho chúng ta rủ chút lòng thương cảm với “500 anh em” đang “công tác” trong ngành cướp ngân hàng ở VN hiện nay mà khuyên răn con cháu, bà con, dòng họ, người quen cũ lẫn người mới gặp đừng lao vào công việc này cạnh tranh với họ. Cũng có thể vì những lý do trên mà thời gian đầu khi ngành cướp ngân hàng “nở rộ”, các tên cướp chỉ chầu chực cướp khách hàng khi họ đi ra khỏi ngân hàng thôi chứ ít có ai thèm vô cướp trong ngân hàng. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng trong ngân hàng VN thì chỉ có những người làm trong đó mới cướp được thôi. Và giờ, sau khi biết qua hàng loạt các vụ cướp ngân hàng, tôi có suy nghĩ cẩn thận, chu đáo hơn, muốn cướp ngân hàng dễ dàng, không chỉ phải làm trong đó mà còn phải làm sếp lớn nữa. Trong một câu truyện cười “kinh điển” về cướp ngân hàng, đoạn cuối thế này:

– Ngày hôm sau vụ cướp ngân hàng, Tivi đưa tin 100 tỷ đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 100 triệu. Chúng rất giận dữ: “Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 100 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được gần cả trăm tỷ. Ðúng là phải có học hành, có bằng cấp thì mới cướp được nhiều hơn!”

cuop-ngan-hang
Cướp ngân hàng tuy nhiều nhưng ráng ngồi liệt kê cũng ra hết, nhưng số tiền mà sếp ngân hàng cướp được thì… Từ Google

DU