Menu Close

Mission: Impossible, Fallout

“Fallout” là tập thứ 6 trong loạt phim “Mission: Impossible” (M:I) của tài tử Tom Cruise. Sau 2 tuần lễ ngoài rạp, “Fallout” vẫn đứng đầu bảng Box Office và được giới phê bình cho là tập phim M:I hay nhất kể từ khi bộ phim ra mắt khán giả lần đầu năm 1996.

mission-impossible-fallout5
“Mission: Impossible” thập niên 60-70 trên TV nguồn: Internet

Những ai từng sống ở miền Nam Việt Nam vào thập niên 60-70 chắc còn nhớ. Thời ấy tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Cần Thơ, Huế nhà nào có TV đều có thể bắt đài 11 và xem những chương trình Mỹ như “Wild Wild West”, “Bonanza”, “Combat”… Hai chương trình có bản nhạc mở màn khó quên nhất là “Hawaii Five-O” và “Mission: Impossible”. Sau nửa thế kỷ, hai show này vẫn còn sống mạnh. “Hawaii Five-O” thì được CBS phục hồi năm 2010 và hiện đang vào mùa thứ 9. Còn “Mission: Impossible” thì biến thành một trong những loạt phim hành động ăn khách nhất trong vòng 20 năm qua.

Có thể nói sự thành công của M:I phần lớn đến từ tài năng của Tom Cruise, không chỉ là tài tử chính mà còn là nhà sản xuất kiêm luôn stuntman. Thông thường trong các phim hành động bao giờ cũng có đội ngũ stunt giả vai tài tử trong các màn nguy hiểm. Nhưng Tom Cruise, giống như Jackie Chan, luôn tự đóng các màn hành động ta thấy trên màn ảnh. Chính vì vậy mà khi xem các cảnh nguy hiểm trong M:I ta có cảm giác chúng rất thật. Ðó chính là thương hiệu của M:I và cũng là lý do Tom Cruise được công chúng (và giới diễn viên) nể phục.  Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi đóng một pha nhảy lầu trong “Fallout”, Tom Cruise đã nhảy hụt và té gãy mắt cá, phải mất sáu tháng chữa lành và tập luyện, lấy sức lại để… chạy tiếp. Tưởng chừng phim sẽ bị trễ mùa hè là mùa cao điểm của loại phim này, nhưng cuối cùng “Fallout” cũng ra mắt bà con kịp vào cuối tháng Bảy như dự tính. Và cũng nhờ bị gãy chân nên giờ chót Tom Cruise mới làm được điều mình muốn là tự đóng một màn cực kỳ nguy hiểm: nhảy dù HALO!

mission-impossible-fallout4
Poster cho “Fallout” ở Á châu- nguồn: Paramount

HALO là viết tắt của “High Altitude – Low Opening”, một kỹ thuật nhảy dù từ độ cực cao (high altitude) và bung dù ở độ cực thấp (low opening). Ðể đóng màn này, Cruise đã phải thực tập gần cả năm trời với những huấn luyện viên nhảy dù chuyên nghiệp. Vì phim được quay bên Anh nên đoàn phim cần sự trợ giúp của Không Quân Hoàng Gia (Royal Air Force) của Anh Quốc. Kẹt một nỗi, luật nước Anh không cho phép phi cơ của KQHG bay cao quá 24,000 bộ để đoàn phim quay màn HALO, mà chỉ bay lên tới 15,000 bộ mà thôi. Với độ cao ít ỏi đó thì việc quay cảnh nhảy dù HALO quá nguy hiểm và sẽ cần đến stuntman. Nhưng “nhờ” Tom Cruise bị gãy chân bất ngờ, nên giờ chót phim đoàn phải dời đô sang nước Abu Dhabi. Tại đây họ đã được phép bay lên cao độ cần thiết để Tom Cruise có thể thực hiện một trong những màn mở đầu đầy ấn tượng và căng thẳng nhất trong tất cả các phim M:I từ trước tới giờ.

mission-impossible-fallout3
Điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise) trong pha leo vách đá gay cấn nguồn: Paramount

Cũng nên nhắc thêm một điều là Tom Cruise năm nay đã 55 tuổi, tức không còn trẻ nữa. So với một Tom Cruise búng ra sữa của M:I thứ nhất năm 1996 thì điệp viên Ethan Hunt của chúng ta giờ đây là một gã trung niên với nhiều nếp nhăn trên mặt hơn. Tuy nhiên hắn vẫn còn rất ư là phong độ, đua xe gắn máy như điên, leo núi cực kỳ giỏi, và lần này còn được lái trực thăng nữa. Nhưng với đà này có lẽ Tom Cruise sẽ phải ngưng làm tiếp loạt phim M:I vì sức người có hạn, đến một lúc nào đó cơ thể con người sẽ không thể chịu đựng nổi nữa những sự hành hạ quá đáng như vậy.

mission-impossible-fallout2
Cú nhảy gãy xương của Tom Cruise nguồn: Paramount

“Fallout” thành công ở chỗ nó cho ta cảm giác hồi hộp gần như từ đầu đến cuối. Ngoài những tình huống căng thẳng thường thấy trong loạt phim M:I, cốt truyện của “Fallout” còn có thêm một số mâu thuẫn tâm lý được kết nối từ những tập trước. Chẳng hạn như Julia (Michelle Monaghan), vợ trước của Ethan Hunt, tưởng đã biến mất bỗng dưng xuất hiện trong phần cuối của phim và đóng một vai trò khá quan trọng. Hay là nhân vật phản diện Solomon Lane (Sean Harris), thủ lĩnh băng nhóm Syndicate bị bắt trong phim M:I 5 (Rogue Nation) đã được phép tái xuất giang hồ để gây thêm sóng gió. Nhưng lần này vai phản diện chính không phải là Solomon Lane mà là một tay gián điệp được cài vào CIA để gây hoang mang và phá hoại công tác của đội Mission Impossible Force (IMF). Chính các mâu thuẫn nội tại này đã tạo nên nhiều căng thẳng tâm lý ít khi thấy trong các phim hành động thuần tuý như loạt phim “Avengers” gần đây.

mission-impossible-fallout1
Điệp viên Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) trong phim “Rogue Nation”, tái xuất hiện trong “Fallout” nguồn: Paramount

Riêng về mặt kỹ thuật thì phải nói đạo diễn Christopher McQuarrie hay hết chỗ chê. McQuarrie từng đạo diễn phim “Rogue Nation” và là người đầu tiên được mời đạo diễn hai phim M:I liên tiếp. Không những các pha hành động được dàn dựng khéo léo đầy thuyết phục, mà âm thanh cũng đóng một vai trò chủ yếu. Phải xem “Fallout” trong một rạp hát có âm thanh nổi  năm chiều mới tận hưởng được hết những thứ tiếng khác nhau được lồng kết vào trong phim. Ðặc biệt là phần nhạc đệm do Hans Zimmer biên soạn cũng hết sức tuyệt vời và rất ăn khớp với câu chuyện. So với nhạc đệm phim M:I đầu tay năm 1996 thì nhạc trong “Fallout” hay hơn gấp ngàn lần. Sẽ không lấy làm lạ nếu soundtrack phim này bán chạy, nhất là bài nhạc chủ lực “Mission Impossible” vừa được hoà âm phối khí lại với dàn trống gõ theo kiểu xưa nghe rất đã lỗ nhĩ.

mission-impossible-fallout
2,000 khán giả coi “Fallout” trên một đỉnh núi ở Finland, nơi từng quay cảnh Tom Cruise leo vách đá nguồn: Twitter

Thời nay với sự hiện diện của Internet và các kênh như Youtube hay Netflix, người ta có thể dễ dàng tìm các chương trình TV “Mission Impossible” thời 68-70, cũng như các phim M:I thời 1990-2010, để xem lại và so sánh. Qua đó ta có thể thấy những thay đổi trong cách thuật chuyện của đạo diễn, cách diễn xuất của các diễn viên, cũng như cách tạo dựng hình ảnh dùng computer graphics đã đưa M:I lên một tầm cao mới. Sau sáu tập phim, có thể đã đến lúc Tom Cruise nghĩ đến việc trao thương hiệu M:I cho một thế hệ IMF mới-trẻ hơn, khoẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Nếu Cruise giữ được công thức ăn khách của M:I bấy nay thì không có lý gì loạt phim này sẽ không tiếp tục gặt hái thành công tại Box Office trong những thập niên tới.

PA