Menu Close

Nuôi con trong lồng kính

Sau bao tháng ngày khát khao mong mỏi đợi chờ, Ivy mới có được đứa con đầu lòng. Bé Dylan là tất cả đối với cô, là niềm vui, hạnh phúc của cô, là bầu trời của cô…

Từ khi sinh con, Ivy nghỉ việc hẳn, ở nhà chăm con. Lương của chồng cô đủ lo cho mẹ con cô.

Ðiều đáng nói là Ivy chăm sóc baby của cô quá kỹ. Tất cả đồ dùng của Dylan đều organic. Này cái khăn lau mặt, cái yếm, quần áo,… cho đến cái tã, cô cũng không dùng tã bình thường như đa số, cô dùng tã vải, mà vải organic, nghĩa là được dệt từ bông vải organic. Lotion để bôi cho Dylan cũng organic, được chia làm nhiều loại, loại bôi lớp trong, loại bôi lớp ngoài.

Và dĩ nhiên thức ăn thức uống cho Dylan đều organic. Riêng nước uống cho Dylan là loại nước cất (distilled water).

Ðặc biệt khâu sạch sẽ vệ sinh thì Ivy rất nghiêm ngặt. Bình sữa, chén bát… của Dylan luôn được trụng nước sôi trước khi dùng.

Ai đến thăm, phải rửa tay với xà bông sát trùng, xong khoác bên ngoài cái áo mà Ivy đã dành sẵn cho, rồi mới được bồng Dylan. Thậm chí Ivy không muốn ông bà ôm cháu. Người già thường nhiều bệnh. Biết ý Ivy, ông bà mỗi lần đến thăm cháu đều ngồi ra xa, không dám bồng cháu, dù đã rửa tay với xà bông sát trùng và khoác cái áo… đã khử trùng. Người già vừa ý tứ, vừa giữ kẽ, vừa hay lo. Sợ thằng bé có chuyện gì thì tội nghiệp nó, mình lại ân hận, rồi mẹ nó… đổ thừa.

David, chồng Ivy mỗi chiều đi làm về, phải bỏ hết quần áo đi làm ngoài garage, xong phải tắm rửa thay quần áo trong nhà sạch sẽ, rồi mới được vào nhà bồng bế con.

Chừng vài ngày, Ivy lau chùi nhà bằng giấm để khử trùng. Tất cả những nắm cửa lớn, cửa nhỏ, cửa tủ… được lau bằng alcohol. Nói chung, cô muốn nơi chốn của Dylan được vô trùng.

Ban đầu David thấy cũng có lý, mọi thứ đều phải sát trùng, phải sạch bóng để tránh bệnh tật cho con…

Nhưng có lúc David giật mình. Không biết mai mốt Dylan có thích nghi được với cuộc sống ngoài kia? Anh đưa vấn đề để vợ suy nghĩ, nhưng Ivy cười tự tin:

– Không sao đâu anh. Khi con lớn, cơ thể khỏe mạnh, nó sẽ có sức đề kháng.

Ngày tháng qua mau, Dylan được 4 tuổi, Ivy vẫn không thay đổi gì trong việc chăm sóc con.

Cuối tuần, chồng ở nhà coi con, Yvy mới đi chợ, đi shopping. Cô không muốn con cùng đi vì sợ những nơi đông người đầy vi trùng nguy hiểm. Thấy Dylan chỉ quẩn quanh trong nhà, David lo ngại con sẽ nhút nhát, thiếu tự tin, khó hòa nhập với thế giới bên ngoài nên đề nghị vợ cho con đi  mẫu giáo nhưng Ivy không đồng ý, vì theo cô, đến nhà trẻ rất dễ bị lây bệnh.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi một hôm Ivy nghe tin đứa con nhỏ 5 tuổi của một người bạn mất vì ung thư máu. Ivy liền tìm hiểu căn bệnh nầy. Hóa ra, sạch sẽ là tốt nhưng quá sạch sẽ lại là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư máu ở trẻ, bởi hệ miễn dịch trẻ bị yếu đi. Ðó là công trình nghiên cứu kéo dài 30 năm của giáo sư Mel Greaves người Anh mới được công bố.

KC