Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (08/23/2018)

Lo xa

Mình có quen một cậu là đảng viên, nhà ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Có lần mình vô tình nghe nó với thằng bạn là lái xe đường dài nói chuyện, thằng bạn hỏi:

– Thế ông đợt này ở nhà làm gì?

– Thì vẫn công tác đảng thôi.

– Phải kiếm việc gì mà làm, chứ vô công rồi nghề thế thì chết!

noi-lo1
Bảo Huân

nguyễn ngọc hải

(trích từ blog LaoThayBoiGia của Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Hên

Hai cô gái trò chuyện. Một cô than:

– Tao mệt ông chồng quá mậy!

– Sao?

– Phải canh chừng chả hoài…

– Chuyện gì vậy?

– Ổng mới lên chức manager, tao cứ phải để ý xem có bị mấy con thư ký hay nhân viên nào lôi kéo không?

– Chồng tao cũng làm manager mà có sao đâu!

– Vậy hả. Lâu chưa?

– 5 năm rồi.

– Mày lo không?

– Không. Tao vẫn ăn ngon ngủ yên.

– Ổng làm manager ở đâu?

– Nhà quàn Williams Funeral!

lala nguyễn  (Sưu tầm)

Nỗi lo

Có lẽ nhằm tăng cường niềm tin nơi đảng với “nhân dân”. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông CSVN họp với Cục báo chí và các Tổng biên tập các tờ báo Việt Nam cho phép chỉ được đưa 10% tin xấu trên mặt báo.

Cuối buổi, một Tổng biên tập ấp úng hỏi:

– Thưa anh, 90% tờ báo chúng em để trống phải không ạ?

noi-lo
Bảo Huân

trọng lú  (email)