Menu Close

Quà sinh nhật đặc biệt cho cụ bà 93 tuổi

Một cụ bà 93 tuổi ở Augusta, Maine vốn không biết các cảnh sát viên hành nghề ra sao. Vừa qua nhân sinh nhật của mình bà đã có một món quà vô cùng ý nghĩa: bị cảnh sát bắt.

Theo đài ABC7, không ai muốn ngồi ghế sau của xe cảnh sát, thế nhưng do sự sắp xếp của người nhà cụ bà Simone Dumont “bị bắt” đưa lên xe vào ngày sinh nhật của mình.

Con gái cụ, bà Anne, cho biết cụ bà là một người hâm mộ chương trình phóng sự về cảnh sát “Cops” và đã nhờ Sở Cảnh Sát Augusta đến “bắt” mẹ mình vào sinh nhật thứ 93 của cụ ngày 7 Tháng Bảy.

“Mẹ tôi rất thích chương trình ‘Cops’ và bà cứ hay nói nghề cảnh sát rất tệ vì họ phải gặp nhiều thứ nguy hiểm. Bà còn tò mò không biết cảm giác bị bắt vào ngồi phía sau xe cảnh sát ra sao,” bà Anne viết về mẹ trên Facebook.

simone-dumont
Cảnh sát viên P. Doody cho cụ bà Simone Dumont ngồi lên ghế trước của xe cảnh sát

Ðến sinh nhật cụ bà Dumont, cảnh sát viên P. Doody đến nhà cụ và “bắt” cụ rồi cho ngồi ghế sau. Sau một lúc, cảnh sát viên Doody cho cụ bà lên ghế trước ngồi để cụ bà biết sử dụng hệ thống còi xe cảnh sát.

Ông Doody còn cho cụ bà Simone đi tuần tra chung trên xe. Sau chuyến đi tuần, bà cụ và cảnh sát viên ôm nhau. Cụ bà còn được tặng phù hiệu cảnh sát viên tập sự.

“Vài ngày sau, mẹ nói với tôi, ‘Con làm cuộc đời mẹ rất vui,’” bà Anne viết tiếp về mẹ mình trên Facebook. Bà Anne cũng cám ơn Sở Cảnh Sát Augusta vì món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cho mẹ.

Sở cảnh sát trả lời, cho rằng họ rất tự hào vì được gia đình Dumont mời để mừng sinh nhật của cụ bà Simone.

Sau sinh nhật mẹ mình một tháng, bà Anne cho đài ABC biết: “Ðến giờ bà vẫn còn nói về ngày đó và bà vẫn rất vui. Ðó là một ngày đặc biệt cho một phụ nữ vô cùng đặc biệt.”

DH tin Internet