Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (08/30/2018)

An toàn tính mạng

Trong một lớp Triết, Giáo sư gọi một sinh viên lên bảng:

– Anh hãy viết tên của 20 người mà anh gần gũi nhất.

Danh sách viết xong, 20 người gồm hàng xóm, bạn bè, và người thân.

Vị Giáo sư nói:

– Anh hãy xoá tên một người mà anh cho rằng ít quan trọng nhất!

Chàng sinh viên xoá tên của người hàng xóm. Giáo sư lại nói:

– Thêm một người nữa!

Anh ta xoá tên một đồng nghiệp.

Giáo sư tiếp:

– Thêm một người nữa!

Chàng trai xoá tiếp. Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại 3 tên: bố-mẹ, vợ, và con.

Cả giảng đường căng thẳng.

Giáo sư nói:

– Hãy xóa thêm một cái tên nữa!

Rất khó khăn anh gạch tên của bố-mẹ.

– Một vạch nữa!

Anh sinh viên lấm tấm mồ hôi. Anh chần chừ rồi gạch bỏ tên đứa con trai.

Vị Giáo sư gật gù:

– Người thân thiết nhất, lẽ ra phải là bố-mẹ và đứa con. Tại sao, chỉ còn tên vợ mình?

– Thưa giáo sư, cha mẹ rồi cũng sẽ về trời, con cái trưởng thành, cũng bay xa. Người ở lại suốt đời bên mình, chỉ còn vợ.

Giáo sư cho chàng sinh viên về chỗ. Trước khi đi, anh sinh viên ghé tai Giáo sư:

– Thưa Giáo sư, hôm nay mẹ thằng cu đang ngồi bên dưới ạ.

buồi hiền  (VN, email)

Tầm nhìn

Ông nọ nghỉ hưu, muốn sáng tác thơ văn. Bà vợ mon men đến cạnh, nói:

– Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?

– Mắt tôi còn tốt mà!

– Biết rồi, nhưng khổ lớn thì còn làm được nhiều việc.

tam-nhin
Bảo Huân

nguyen thi minh tam (Cedar Park, TX, sưu tầm)

Lòi đuôi

Vợ chồng ngồi ở công viên thì thấy một cô nàng bốc lửa dắt chó đi ngang.

Cô vợ liếc chồng, nghiến răng:

– Đàn ông các anh suốt ngày chỉ biết nhìn mông với ngực phụ nữ, không biết xấu hổ à?

– Anh đâu có nhìn!

– Thế cô kia, anh nhìn cái gì?

– Nhìn vào đôi mắt…

– Cửa sổ tâm hồn chứ gì?

– Không, đầu tiên phải nhìn vào đôi mắt, nếu cổ không để ý thì mới nhìn chỗ khác!

becki dang  (Sưu tầm)