Ngày 18-8-2018
Victor Võ
Từ hồi qua Mỹ (2011) là tôi đã “mê” chuối Mỹ. Đọc bài Trái Chuối Mỹ của tác giả Sean Bảo trên báo Trẻ mới thấy ngành kinh doanh này ngoạn mục và khổng lồ đến mức nào. Có đoạn chót chi tiết “… mỗi năm Wal-Mart bán hàng trăm tấn chuối...” có vẻ hơi… thiếu thiếu. Chỉ một chợ thôi, tôi nghĩ con số cũng đã lớn hơn nhiều…
Đúng như thắc mắc rất nhạy của bạn, Wal-Mart bán được hơn 1 tỉ pounds chuối mỗi năm, tương đương 500 triệu tấn. Trong bài đúng ra phải là hàng trăm triệu tấn… Xin cảm ơn bạn và chân thành cáo lỗi cùng toàn thể độc giả.
Ngày 21-8-2018
Hồ Nguyệt Nga
Gia đình tôi mới qua Mỹ được 2 tháng, may mắn các con tôi đã ổn định nên đời sống không đến nỗi bận rộn và chật vật. Tôi tìm được mấy tờ Trẻ ở một thùng đồ cũ chủ nhà để lại, đọc miệt mài… Báo Trẻ có một phong cách riêng, rất trình độ nhưng dễ “tiêu hóa”. Dẫu gia đình tôi căm ghét và oán hận cộng sản tận xương tủy, nhưng tôi cũng không thích cách “tấn công” chúng một cách hằn học. Trẻ có những bài lý luận chặt, thâm sâu về thực trạng cộng sản VN..
Ngày 24-8-2018
Anh Vũ
Trong tất cả bàn tiệc tại gia, nhiều người thích chửi Trump, chửi khơi khơi “Cái mặt thấy ghét”, “Ăn nói lỗ mãng”, “Ngu như… c”…. Mặc dầu “ngoại đạo” nhưng tôi nhận thấy sự phán xét mang đầy cảm tính và thiếu công tâm. Ông ấy đang chống TQ kịch liệt mà chưa TT Mỹ nào dám làm, chống luôn hệ thống truyền thông báo chí, chuyên nói leo và thiên tả, chính những nhà báo thiếu lương tâm này đã đẩy miền Nam VN vào cửa tử. Tôi tin là nhiều người dân Mỹ (như tôi) đều khinh bỉ họ, những kẻ vênh vênh ve vẩy cái đuôi “đệ tứ quyền”…
Ngày 25-8-2018
Lượng
Trẻ luôn có phong cách mới, tác giả mới, cách trình bày mới. Đúng là báo “trẻ”. Mỗi tuần đọc báo, thấy mình được “mới” hơn, từ cách nghĩ đến kiến thức. Cảm ơn anh chị nhà báo Trẻ…