Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (09/06/2018)

Lương tâm kẻ trộm

Trong tác phẩm “Những kẻ khốn cùng” của văn hào Victor Hugo, nhân vật chính là Jean Valjean bị tù tội chỉ vì trộm bánh mì cho cháu gái. Ra tù, tưởng ông đã phải trở lại tù vì lấy trộm bộ dĩa bạc tại một nhà thờ, nơi vị chủ chiên đã đón tiếp và cho ông tá túc qua đêm. Bị bắt dẫn lại nhà thờ để đối chất, không ngờ vị chủ chiên đã giúp ông khỏi tội khi bảo rằng chính ông đã cho Jean Valjean. Lòng tốt của vị chủ chiên đánh động lương tâm Jean, giúp ông hoàn lương và trở thành một người thành công rất nhân ái. Còn chuyện ngoài đời là một tên trộm lẻn vào nhà thờ tại Connecticut và trộm vài món đồ điện tử. Không bị bắt hay gặp cha xứ tha lỗi để hoàn lương như Jean Valjean nhưng tên trộm này cũng cắn rứt lương tâm khi để lại mảnh giấy xin lỗi viết tay rằng, “Hãy cầu nguyện cho tôi. Hỡi những người anh em, xin cứu chuộc lấy tôi”. Trộm vậy cũng hiếm thời nay, nếu bị bắt gặp ắt khổ chủ cho thêm vài món đồ nữa.

luong-tam-ke-trom

Giúp em quan tám tiền cheo

Ca dao có câu rằng, “Giúp em quan tám tiền cheo, quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau”. Tiền cheo là tiền nhà trai nộp cho làng xã nơi cô dâu ngụ để danh chính ngôn thuận việc hôn nhân, nôm na là lệ phí… làm hôn thú ngày nay. Hổng có tiền cheo thì… treo (mỏ), hổng làm đám cưới. Như chuyện cô dâu có tên là Susan mới đây. “Cả hai quen biết đã lâu, hôm nay mới tính chuyện cau lấy trầu” (ca… dao (cùn). Cả hai dành dụm được 15 ngàn tiền cho đám cưới, ai dè tính tới lui, cần tới 60 ngàn cho đám cưới linh đình tận bên Aruba. Susan biểu gia đình, bạn bè muốn được mời đám cưới của cô thì “giúp” cho $1,500 “tiền cheo” mỗi người, còn dâu rể phụ thì ba hay năm ngàn tùy nghi. Hổng ai thấy khoái vụ “tiền cheo” này nên Susan đành hủy đám cưới và xù luôn chú rể (nghèo). Đúng là hổng biết liệu cơm gắp… thịt gì hết.

giup-em-quan-tam-tien-cheo

Việt Nam ta giỏi

Sau chuyện rềnh rang tuyển U23 của Việt hồi đầu năm nay, đội banh Việt Nam lại lần nữa gây “chấn động Châu Á” (theo từ ngữ trong nước) sau khi… thua Nam Hàn, dù cho chim-gà-vịt-ngựa đều “tiên tri” là Việt Nam sẽ thắng Nam Hàn rồi vô chung kết để giành chức vô địch Á Vận Hội Asiad 2018 vừa mới kết thúc tại Jarkata hồi cuối tuần qua. Hổng vô ta hay vô địch gì hết làm thanh niên Việt Nam khóc mấy ngày, quá xá là tội nghiệp. Thua banh còn thắng… chạy để gỡ gạc. Theo kết quả Asiad thì đội tuyển điền kinh nữ đã thắng đội Trung Quốc trong cuộc thi chạy tiếp sức 400 mét, giành lấy huy chương đồng. Theo phỏng vấn từ các ký giả nước ngoài thì các lực sĩ điền kinh cho biết họ từng bán hàng rong trên đường phố, vỉa hè Việt Nam và bị công an rượt đuổi lấy đồ nên đã chạy nhanh từ nhỏ. Chúc mừng nghen.

viet-nam-ta-gioi