Tại giải U.S. Open đang diễn ra ở New York, Serena Williams đã làm mọi người xôn xao với chiếc váy “tutu” kiểu ballet do hãng Nike thiết kế. Số là cách đây vài tuần Tổng giám đốc giải French Open, ông Bernard Giudicelli, từ Paris đã gởi ra một thông cáo cho hay bộ đồ catsuit đen bó sát người mà Serena mặc trong giải French Open hồi tháng 6 năm 2018 “không thích hợp và không tôn trọng truyền thống, do đó từ rày về sau sẽ bị cấm.” Sau khi thông cáo được tung ra, thế giới tennis đã lên án French Open là kỳ thị phụ nữ. Lý do Serena phải mặc áo bó sát như vậy, theo cô kể, là vì sau khi sinh đứa con đầu lòng cô ta thường bị nghẽn mạch máu. Bộ đồ bó này (cũng do Nike thiết kế) giúp cho máu trong người cô luân lưu dễ hơn. Còn chiếc tutu là câu trả lời ý nhị của Serena dành cho ông Giudicelli, ý nói “Ừ, thì làm gì nhau?”
nguồn San Francisco Chronicle
Mời quý độc giả cùng chúng tôi làm một chuyến du hành ngược thời gian xem trang phục tennis đã biến đổi ra sao theo năm tháng.
Cuối thế kỷ 19, phụ nữ vẫn còn mặc những chiếc áo đầm dài tận gót khi chơi tennis. Thậm chí bên trong họ còn có mấy lớp áo lót và váy lót lỉnh kỉnh khiến việc chạy nhảy vô cùng khó khăn. Họ đổ mồ hôi rất nhiều, dẫn đến thông lệ mặc áo trắng vì trắng làm vệt mồ hôi khó thấy hơn. Màu “trắng tennis” trở thành tiêu chuẩn từ đó.Đến đầu thập niên 1900 chiếc váy được kéo ngắn lên chút, cổ áo để hở cho mát, nhưng tay áo vẫn dài và các bà luôn mang vớ cao để che kín cặp giò.Thập niên 1920 tay vợt số một của Pháp-Suzanne Lenglen, đã gây sốc tại giải Wimbledon với chiếc áo để lộ … cánh tay trần (!) và chiếc váy cao lên gần tới đầu gối. Bộ đồ của bà được vẽ kiểu bởi nhà thiết kế nổi tiếng Jean Patou. Sau đó không lâu một tay vợt Nam tên René Lacoste đã chế ra loại áo nhẹ mỏng để chơi tennis không bị nóng nực. Chiếc áo “polo” mang nhãn hiệu “con cá sấu” của Lacoste ra đời từ đó và ngày nay vẫn là thương hiệu được nhiều người yêu thích. Thời trước 75 dân đánh tennis ở Sài Gòn cũng rất chuộng áo polo Lacoste tuy hơi mắc. Những người ít tiền vẫn có thể mua hàng nhái có phù hiệu con cá sấu quay đầu ngược chiều với nhãn hiệu cá sấu đã được cầu chứng!Helen Wills Moody, vào thập niên 1930, đã có những cải tiến lớn trong cách ăn mặc cho nữ quần vợt, với chiếc váy có nếp xếp, áo cổ ngắn, tay áo cụt và đặc biệt là chiếc nón lưỡi trai một nửa đầu trần gọi là “visor”. Kiểu nón visor này ngày nay vẫn còn rất thông dụng – cho cả tennis và golf.Sau Đệ Nhị Thế Chiến tay vợt Mỹ Gertrude Moran đã hớp hồn khán giả Wimbledon (nhất là quý ông) với chiếc áo thiết kế bởi Ted Tinling của Anh quốc. Bà cố ý mặc chiếc quần short bó sát bên dưới chiếc váy khá ngắn, khiến vô số nhiếp ảnh gia phải nằm rạp xuống sân để … chụp hình!Nối gót Gertrude Moran, y trang của tennis thời 1950 ngày càng “khoe mẽ”.Sang thập niên 60, màu trắng truyền thống được chêm thêm màu sắc của thời đại hippies!Tay vợt Chris Evert (trái) và Monica Seles của Mỹ đã có công lớn trong việc khai phóng trang phục cho quần vợt nữ trong thập niên 70 với những bộ đồ được thiết kế vừa đẹp mắt vừa … “mát mẻ”, giúp thể tháo gia hoạt động dễ dàng hơn trên sân!Thập niên 80, cây vợt Mỹ Ann White đã bị các quan chức Wimbledon cấm mặc bộ đồ bó sát người mặc dù nó vẫn tuân thủ đúng luật của Wimbledon là “trắng hoàn toàn”. Lý do được đưa ra là bộ đồ này quá khêu gợi, không thích hợp với giải tennis cổ xưa nhất thế giới. Thì ra trước Serena cũng đã có người bị phạt vì vụ này!Ngày nay, thời trang tennis cho phụ nữ ngày càng phong phú. Mỗi người một vẻ, từ chiếc áo da beo khoe bắp thịt cuồn cuộn của Serena Williams đến chiếc áo ren hở hang của cô chị Venus Williams.Nhưng trong tất cả các tay vợt nữ thời nay, có lẽ không ai có một thân hình không thua gì người mẫu như Maria Sharapova của Nga, và các bộ đồ cô mặc cũng đẹp mắt không thua gì cú backhand của cô.
Hy vọng trong tương lai các ngài quan chức đạo mạo của tennis bớt khắt khe về trang phục của những tay vợt nữ, vì dù sao các cô vẫn rành về thời trang hơn mấy ông già. Khi nghe tin Serena bị cấm đoán này nọ, cây vợt đại thụ Billie Jean King thắc mắc: “Sao không thấy ai than phiền về cách ăn mặc của mấy tên đực rựa hết vậy?!”