Chiều, chị Tư cảm thấy mệt, xin về sớm hơn bình thường. Chờ đèn rẽ trái, chị giật mình bởi thoáng nhìn thấy con gái Lauri của chị và thằng Johny con nhà hàng xóm đang đứng hôn nhau trong một góc của khu thương mại cạnh đó. Không muốn tin ở mắt mình nhưng chị phải tin vì vóc dáng quen thuộc của đứa con gái trong chiếc áo T-shirt với lưng áo nổi bật hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà chị đã mua cho con trong lần gia đình đi hội chợ Tết của người Việt.
Từ bữa đó, chị Tư âm thầm theo dõi con. Kìa, dạo nầy Lauri ra hay ngồi tựa bên khung cửa sổ, lúc cười điệu rơi điệu rớt với thằng Johny ở cửa sổ đối diện, lúc cười vẩn vơ với mây trời, lúc cười tủm tỉm một mình.
Chị Tư không dám kể với anh Tư, e anh nóng nảy hỏng việc. Hơn nữa, mẹ và con gái trao đổi với nhau sự việc nầy hẳn dễ dàng hơn. Lauri được dạy bảo chu đáo nhưng chuyện khôn ba năm dại một giờ là chuyện vẫn thường xảy ra trong tình yêu nam nữ. Con chị và Johny lại đang ở tuổi mới lớn, với ảnh hưởng của các hormone nội tiết, sự tò mò và những tác động từ bên ngoài như phim ảnh, sách báo… liệu có kìm nén được những cảm xúc yêu đương, những rạo rực của sự đụng chạm. Chị hiểu, ham muốn của thể xác là chuyện bình thường trong quá trình phát triển con người.
Vừa lặng lẽ quan tâm con, chị Tư vừa tìm giải pháp. Với kinh nghiệm bản thân, chị tin, trong một số trường hợp, trao đổi bằng thư từ, đặc biệt là những dòng chữ viết tay sẽ có kết quả hơn nói chuyện trực tiếp với nhau. Bằng lời lẽ yêu thương dịu dàng, chị trò chuyện với Lauri qua những bức thư nhỏ đặt trên gối con.
“Con yêu của mẹ, vậy là con đang ở lứa tuổi mà người ta thường gọi đó là tuổi hồng, tuổi ngọc, tuổi thần tiên… độ tuổi rất dễ thương. Nhìn con gái ngày càng xinh, mẹ rất vui. Con chính là tác phẩm tuyệt đẹp nhất, quý giá nhất của ba mẹ. Ngay từ nhỏ, con đã được mẹ và nhà trường dạy phải biết yêu quý, gìn giữ bản thân mình. Con có nhớ mẹ vẫn nhắc nhở con điều gì về những nơi kín đáo trên thân thể con?”
Hôm sau, Lauri trả lời mẹ:“Con cám ơn mẹ. Con vẫn luôn nhớ không để bất kỳ ai đụng chạm những nơi kín đáo, riêng tư, nhạy cảm của con.”
Chị Tư tiếp tục viết cho con về tình yêu, về hạnh phúc lứa đôi, rồi chị hỏi: “… Nếu con đang yêu một chàng trai nào đó, con sẽ gìn giữ bản thân mình như thế nào?”
Lauri: “Thưa mẹ, Johny và con rất hạnh phúc trong tình yêu chân thật. Chúng con đều đã được nhà trường giáo dục về giới tính, tình yêu, tình dục, việc thụ thai; thậm chí chúng con cũng đã được phát condom. Nhưng Johny và con đã cam kết phải giữ gìn tình yêu trong sáng. Một bạn gái trong lớp con vì có thai đã bỏ lớp là bài học lớn cho chúng con. Chúng con đang cùng cố gắng học hành để có tương lai tươi đẹp. Mẹ hãy yên tâm mẹ nha. Yêu mẹ nhiều.”
KC