(tiếp theo)
Có một cậu con trai nhỏ là điều kinh khủng, nhưng đôi khi cũng hứng khởi, thích thú. Như các bạn đã thấy. Ở tuổi lên 5 lên 7 cậu thường đặt nhiều câu hỏi khiến ông bố trẻ phải điên cái đầu.
Sau đây, chúng tôi tiếp tục câu chuyện với Wendell Jamieson, tác giả sách Father Knows Less. Hồi nhỏ Wendell thường hỏi bố rất nhiều câu hỏi khiến ông bố đôi khi phải tưởng tượng ra để trả lời bất kể trúng trật. Bây giờ con trai của Wendell là Dean cũng vậy – và còn kinh khủng hơn nữa. Với cậu và những đứa lên năm lên bảy như cậu, thế giới này là một tấm bảng đen cần được viết đủ mọi thứ lên đó. Dean là một đứa trẻ cực thông minh, sự tò mò của cậu là vô bờ bến và cậu thắc mắc đủ thứ nhiều khi quái dị. Chẳng hạn, “Tại sao tàu thủy lại có cửa sổ tròn?”, “Tại sao người ta thích đua xe?”, “Bị dao đâm và bị xe cán, cái nào đau hơn?”, “Xác chết là gì?”, “Chiếc bong bóng của con bay lên được bao xa thì phát nổ?”, “Tại sao có người bị nhột có người không?”, “Con uống cà phê được không?”, “Tại sao con người có màu da khác nhau?”, “Con có bao nhiêu sợi tóc trên đầu?” v.v…

Một hôm sau khi xem phim về hoạt động của núi lửa, Dean đã hỏi bố những câu hỏi sau đây: “Cái gì sẽ xảy ra nếu máy bay của bố bay ngang một ngọn núi lửa đang phun?” “ “Cái gì sẽ xảy ra nếu phún thạch (lava) tràn lên bụi đất?”
Bị cậu con trai cưng hỏi những câu hỏi như trên, ông bố trẻ sẽ giải quyết sao đây? Không lẽ cứ im lặng phát lờ đi? Wendell Jamieson vốn là nhà báo sẽ có cách riêng của mình.
Mời bạn xem kỳ tới.
MH